Thứ sáu, 19/06/2026,


Cũ càng (Đồng Thị Chúc) (14/02/2015) 
CŨ CÀNG
Đồng Thị Chúc
 
Cũ càng như mẹ tôi xưa
Áo nâu khăn vấn nắng mưa đội đầu
Cũ càng chị gái làm dâu
Mặt chồng ít gặp dãi dầu tháng năm
 
Cũ càng thân những con tằm
Chỉ ăn lá lại biết nằm nhả tơ
Cũ càng thuở học i tờ
Đói cơm rách áo biết mơ thành người
 
Cũ càng câu hát buông lơi
Đưa anh đưa chị một đời bên nhau
Cũ càng chữ Hiếu làm đầu
Công cha nghĩa mẹ dám đâu xem thường
 
Cũ càng trên kính dưới nhường
Anh em đùm bọc mà thương nhau cùng
Cũ càng đai áo quần chùng
Vua ra cày ruộng đau chung đói nghèo
 
Giúp dân qua cảnh gieo neo
Sáng trong Tâm Đức – gương treo muôn đời  
Cũ càng ngoảnh mặt có người
Cũ càng tôi nhặt mang phơi cho mình.
11-2013
 
Đ.T.C
 
______________
Tác giả Đồng Thị Chúc:
Số 56, Ngõ 371/9 Phố Kim Mã, TP. Hà Nội.
ĐT: 0912224057; Email: chucdt11@gmail.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 24/09/2015 12:27:28)


Chị Đồng Chúc có bài CŨ CÀNG song lại rất mới trong cách nghĩ, cách cảm về khái niệm cũ càng. Cái mới là khác cái cũ, song chắc gì cái mới đã đẹp,đã hay hơn cái cũ ? Chẳng hạn sành sứ Bát Tràng...hiện đại, đâu đã hơn được sành sứ cổ của các tổ nghề trong và ngoài nước - cách đây hàng mấy trăm năm (?) Ngẫm kỹ, bài thơ của chị đã nói được điều đó.
Xin chúc mừng chị ! Có vài vần chia sẻ cùng chị, để thấy được cái tình ý tôi vừa trao đổi ở trên.

... Mới là khác cũ...đúng rồi
Chắc gì mới đã tỏ ngời...nét hơn ?
Tân kỳ hợp lẽ...thì nên
Bằng không, giữ nếp Tổ Tiên cũ càng (?)

Chắc gì chót vót "lầu sang"
Đã hơn được mái tranh vàng - chân quê ?!

  Đồng Thị Chúc  - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN  (Ngày 17/02/2015 12:37:55)

Tác giả Đồng thị Chúc cảm ơn nhiều các thi hữu Trần văn Huy ,Dương văn Thung , Phạm công Phố đã ghé đọc CŨ CÀNG và cho những cảm nhận thật cảm động . Nhân dịp năm mới quý chúc các thi huynh thi hữu sức khỏe và viết được nhiều vần Lục Bát hay .

  Pham Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hỏa  (Ngày 15/02/2015 5:58:16)

Những thứ "cũ càng" thật đáng quý, nó luôn luôn mới.
Đúng là:
Cũ càng quý lắm người ơi
"Cũ càng tôi nhặt đem phơi cho mình".

  Dương văn Thung - duongvanthung44@gmail.com - 01248436998 - 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng  (Ngày 14/02/2015 19:37:22)

Tiếp vân cùng " CŨ CÀNG

Cũ càng bạn học ngày xưa
Đúng nửa thé kỷ vẫn chưa quên hình
Vẫn tươi những nụ cười xinh
Ông ,bà ,con, cháu gia dình đầy vơi
Cũ càng những tết qua rồi
Đón chào tết mới chúc lời khỏe ,vui
14/2/2015

  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmaail.com - 0916353564 - Trường THCS Đồng Việt -Yên Dũng -Bắc Giang  (Ngày 14/02/2015 9:56:12)

Cám ơn tác giả cho bạn đọc một bài thơ hay.Xin chia sẻ cùng tác giả một câu thơ.

Cũ càng nắng,cũ càng mưa
Tôi đi tìm cái ngày xưa cũ càng.

TVH

Xin chúc tác giả có nhiều bài thơ hay.

Các bài khác: