Thứ sáu, 19/06/2026,


Bến Bính chiều mưa (Trúc Đường) (12/02/2015) 
BẾN BÍNH CHIỀU MƯA
Trúc Đường
 
Tôi về Bến Bính chiều mưa
Gặp con đò nhỏ sóng đưa dập dềnh
Lòng tôi chợt thấy lênh đênh
Gió bâng quơ thả chênh vênh nỗi sầu
 
Sóng dồn gió nhớ về đâu
Để tôi rưng rức một màu hoài mong
Lời yêu tóc mượt môi hồng
Mà nay em đã theo chồng đi xa
 
Đành rằng ngày ấy đã qua
Hồn tôi như buổi chiều tà bừng lên
Dù cho không trọn tơ duyên
Bến xưa không lẽ đã quên con đò
 
Những lời thề thốt hẹn hò
Xin trao trả lại cánh cò sang sông
Hôm nay trời trở gió đông
Có người lặng lẽ đứng trông mưa chiều.
T.Đ
 
*Bài rút trong tập thơ Xuân Đông Khê (NXB Văn Học, 2015)
___________
Nhà thơ Trúc Đường
Địa chỉ: 12/28/52 Lê Lai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 0313 651 360
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 12/02/2015 23:13:53)

Cảm ơn BBT, nhất là Chử Thu Hằng đã đưa bài của bác Trúc Đường, rút trong tập thơ Xuân Đông Khê, TP HP... tuy đã ngoài 80 nhưng thơ bác vẫn tình tứ lắm, không chỉ Lục Bát mà đường luật, thơ tự do cũng chau chuốt, nhẹ nhàng... Xin chúc mừng bác Trúc Đường có bài thơ BBCM thật tình ạ!

Các bài khác: