Mỗi độc giả cũng là một tác giả (Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 13/02/2016 8:10:24)
Chào Lục Thị Bích Hạnh!
Lại một mùa xuân nữa đến rồi! Nhanh thật đấy!
Bao nhiêu bề bộn vẫn còn dang dở. Nhưng mùa xuân không lỗi hẹn bao giờ.
Và bao nhiêu khát vọng ước mơ lại đang chờ phía trước. Hãy cùng vui với xuân, rộn rã cùng xuân em nhé!
MỘT MÙA XUÂN MỚI
Một mùa xuân mới đến rồi
Em ơi em có thấy hồi hộp không
Có xao xuyến ở trong lòng
Xuân về có đợi có mong ... có chờ?
Thả hồn vào những câu thơ
Hãy cùng anh nhé ngẩn ngơ đến chiều
Thả lên trời một chữ yêu
Tha hồ no gió cánh diều vút cao
Bướm vờn hoa lá xôn xao
Hương nồng tươi thắm ngọt ngào đắm say
Đầy trời chim én liệng bay
Chúng mình tay nắm lấy tay … hát mừng
Đồng quê biển đảo núi rừng
Phố phường làng xóm tưng bừng rộn vui
Xuân trong câu hát say đời
Xuân trong ánh mắt em ngời … sáng lên!
Hà Nội 13 – 02 – 2016
Cảm ơn em!
Chúc em có một mùa xuân rất thật là tươi đẹp, yên vui, hạnh phúc! ngập tràn!
Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội
(Ngày 13/02/2015 13:37:48)
Uống rượu tình là " say ngất ngây "
Ngày 14/02 đang đến rồi không khí ở đâu cũng ngập tràn hương sắc tình yêu,vào trang lục bát em gặp bài thơ Cùng Say của anh Đồng Bác Kế những câu thơ ngọt ngào
Không nồng rượu ấm men cay
Chỉ mơ thôi cũng đủ ngây ngất tình
Không gian tĩnh lặng yên bình
Ngẩn ngơ hai đứa chúng mình… cùng say!
Chúc mừng anh nhiều nhiều.hay hay hay hay hay rất hay