Thứ sáu, 19/06/2026,


Tâm sự Thị Màu (Nguyễn Thanh Tuyên) (11/02/2015) 

TÂM SỰ THỊ MÀU


Nguyễn Thanh Tuyên


Kín đáo, thiếu một chút thôi
Tam qun thông thốc rậm lời dèm pha
Trăng vàng trêu ghẹo đài hoa
Gió lay nhụy rụng, cà sa thấy hồng


Táo chua giỡn gái chưa chồng
Mũ ni nhuộm sắc nâu sồng tê mê
Bỏ quên cái thuở cập kê
Dửng dưng huyễn hoặc phê phê... quá hoài


Mập mờ chuyện nữ giả trai
Thành ra mang tiếng mang tai với đời
Niết bàn tít tắp người ơi
Sao bằng phá giới, ối giời… cạnh nhau


Dùi gỗ phang mõ mõ đau
Giận chuông em giáng, do đâu hở người
Con tim thúc lửa bời bời
Em như say nắng đất trời biết đâu


Thời @ hiểu Thị Màu
Hồn em khói ám tủi sầu thiên niên
Chân tình, Mầu gửi lời khuyên
Phô phang!
Giấu lẹm tình riêng cửa chùa.

 

N.T.T

 

______________
Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên
ĐT: 0989094933
Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn quốc doanh  - nguyễn quốc doanh 78@ gmail.com - 0913325754 - khu 4c , p.hồng hải , tp hạ long, t qn  (Ngày 11/02/2015 13:39:42)

thưa bác thanh tuyên đọc bài tâm sự thị mầu của bác vừa đăng em cảm thấy quá hay . nhân đây em cũng xin góp vui với bác vài vần viết về thị mầu của thi sỹ lê lạo hội viên câu lạc bộ thơ hồng hải vừa gửi cho câu lạc bộ
thưa với chị mầu
õng eo chê kép chê đơn
chị ơi thiên hạ lẳng hơn chị nhiều
a dua quen miệng đặt điều
xấu gì này cái sự yêu - sự người
dối lòng dả mẽ bỉu môi
vụng thầm , dấm dúi, giời ơi khác nào
cũng trộm chúa ,cũng khát khao
đâm nghiền với cái ngọt ngào , đã quen
phải mồi lòng dễ hóa điên
khối tình khó cưỡng lớn lên , đâm liều
tội tình gì chị sự yêu
vì yêu miệng thế đơm điều cho khinh
đa đoan đắm đuối biền tình
phải đâu thiên hạ riêng mình chị thôi
chẳng qua là khéo chùi môi
thành ra vẫn đẹp vẫn tươi ... nhẵn quèn
bước qua dăng dặc cũ mèm
long lanh như chị hồn em hớp bùa

Các bài khác: