Thứ sáu, 19/06/2026,


Chùm thơ Lục Bát (Phạm Minh Giắng) (09/02/2015) 

CHÙM THƠ LỤC BÁT


Phạm Minh Giắng

 

CÂY ĐỜI


Xin đừng rụng lúc non xanh
Chia ly, xót cội đau cành… lệ rơi!
Lá vàng về đất thảnh thơi
Của riêng trao lại cây đời lộc xuân.


XOAN THU


Lá vàng rơi, lá vàng rơi
Hết duyên tình nhạt, mặc trời cuốn bay
Hững hờ trơ trụi, phủi tay
Hay là ngậm hết đắng cay vào lòng.


HOA RỤNG


Đành lòng nhìn cánh hoa yêu
Chạm đừng ve vuốt cũng nhiều nhé anh
Đàn bầu đau mái nhà xanh
Cung thương vướng phận hẩm đành xa xôi.


P.M.G


__________
Tác giả Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hôi tỉnh Thái Bình
Email: phamigia@gmail.com
ĐT: 0987736365

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 09/02/2015 20:57:54)

Cám ơn NT Phạm Minh Giắng! đã chiến thắng với tật nguyền, mặc dù rất khó khăn anh luôn giúp đời nhất là bằng thi ca...

"Lá vàng về đất thảnh thơi
Của riêng trao lại cây đời lộc xuân.", người thơ như nuốt cay vào lòng để có câu thơ vịnh cây xoan mà như người vậy...
"Hững hờ trơ trụi, phủi tay
Hay là ngậm hết đắng cay vào lòng."...rất hay anh ạ!

Các bài khác: