Mỗi độc giả cũng là một tác giả (Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Đỗ Chiến Thắng - Dichienthang@fpt.vn - 0903405658 - Hà Nội
(Ngày 14/02/2015 2:04:58)
Cams own anh Đỗ Đức Năm đã đọc và chia sẻ với bài hịa thật hay
Bến tình đất tổ năm sau
Người ơi về nhé đậm sâu nghĩa tình
Câu thơ cong vút mái đình
Đêm lửa trại cho chúng mình lả lơi
Kìa ai nướng củ sắn cời
Đỏ bừng đôi má tình người quê em
Ấm môi dìu dặt tiếng kèn
Khu sinh thái giăng ánh đèn như sao
Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm Thao - Phú Thọ
(Ngày 12/02/2015 21:47:31)
Đề nghị BBT thay cho bài thơ trên bằng bài này vì tôi có sửa đôi từ - Xin cám ơn
TÌNH NGƯỜI ĐẤT TỔ
Tình người Đất Tổ thân thương
Mỗi lần gặp mặt vấn vương bao người
Chè xanh xanh ngát bên đồi
Cọ xòe ô thắm che người phương xa
“Làng phây” * tình nghĩa đậm đà
Đêm thơ Phú Thọ người xa - tình gần
Chung hơi ấm - men rượu cần
Về đây hâm lại tình xuân ngày nào
Thơ tình ta lại gửi trao
Tung đi muôn nẻo gửi vào trang phây...
Thế rồi ngày lại đợi ngày
Hãy chờ nhau nhé đêm này năm sau
*facebook