Thứ sáu, 19/06/2026,


Ơn cây lúa (Nguyễn Quang Huỳnh) (06/02/2015) 

ƠN CÂY LÚA


 

Nguyễn Quang Huỳnh

 
Cảm ơn đất cảm ơn trời
Sinh ra ngọc thực giúp đời ấm no
Chiêm mùa thóc lúa đầy kho
Là nguồn lương thực chẳng lo đói lòng
 
Vỏ vàng ôm hạt trắng trong
Ươm cây xuống đất chờ mong tháng ngày
Nâng niu hạt ngọc trên tay
Ơn ai vất vả bao ngày tháng qua
 
Hạt vàng nên cửa, nên nhà
Làm ra áo thắm, lụa là xe hơi
Lúa nhiều no ấm muôn nơi  
Gạo thừa xuất đến đất trời Á, Âu
 
Đổi ngoại tệ, để làm giàu
Việt Nam sánh với năm châu phú cường
Mềm như lúa vẫn quật cường
Mãi ơn cây lúa quê hương của mình…

N.Q.H
 
                                                        
___________________________­_
Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh
An Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 08:38966755 -  01229482775
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hữu Lộc - buithuylap52@gmail.com - 01666048119 - Tổ 3 Đẩu Phượng Kiến An Hải Phòng  (Ngày 06/06/2016 21:37:00)

Cần 1 bài thơ lục bát về con trâu

  nguyễn quốc doanh  - nguyễn quốc doanh78@ gmail .com  - 0913325754 - khu phố 4c p. hồng hải , tp. hạ long t.qn  (Ngày 07/02/2015 6:33:29)

Đọc bài thơ ơn cây lúa của tác giả Nguyễn Quang Huỳnh tôi thấy anh viết quá hay . nhân đây tôi cũng xin góp vài vần thơ do tôi sáng tác ca ngợi về cây lúa quê mình
cây lúa quê mình
cây lúa nước hẹn mùa về
thảo thơm một hạt cơm quê ấm lòng
chiều vàng dát nắng ngoài đồng
bám vào lòng đất trắng trong muôn đời
tròn vo một nắm mạ tươi
xanh trong sắc lá bời bời khóm hoa
bão tháng bẩy nắng tháng ba
vươn lên gian khó đơm hoa cho đời
ngàn năm làm bạn với người
hạt vàng hạt ngọc quyện đời bên nhau

Các bài khác: