Thứ sáu, 19/06/2026,


Em là con gái Bắc Ninh (Lê Việt Hùng) (05/02/2015) 

 EM LÀ CON GÁI BẮC NINH

Lê Việt Hùng
Em là con gái Bắc Ninh
Mảnh mai thanh thoát đoan trinh ưa nhìn
Đảm đang duyên dáng cười hiền
Dung nhan sắc nước ngả nghiêng một vùng

Mắt huyền e ấp thẹn thùng
Bao chàng say đắm phập phồng con tim
Ngày xuân em trẩy Hội Lim
Thầy me em bảo nhớ tìm lang quân

Em rằng con vẫn còn xuân
Nên chơi thỏa thích chửa cần se duyên
Ví chăng mang phận chim quyên
Tung tăng bay nhẩy khắp miền hát ca

Tứ thân mớ bẩy mớ ba
Gieo câu quan họ như là ru êm
Khéo tay bện miếng trầu têm
Đan hình cánh phượng để mềm mắt nai

Sông cầu nước chảy chia hai
Đôi bờ trong đục anh thời ở đâu
Thương em hãy nhớ qua cầu
Sang vùng Kinh Bắc hát câu bạc đầu.
L.V.H

---------------------
Tác giả: Lê Việt Hùng
Phone: 0916116279
Hungmaster79@gmail.com
Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Việt Hùng - Hungmaster79@gmail.com  - 0916116279 - Khu 8 thị cầu Bắc Ninh  (Ngày 15/02/2019 14:48:50)

Học hành thỏa thích chửa cần se duyên

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 05/02/2015 22:26:57)

"Sông cầu nước chảy chia hai
Đôi bờ trong đục anh thời ở đâu
Thương em hãy nhớ qua cầu
Sang vùng Kinh Bắc hát câu bạc đầu." (VH)

Câu - Đầu chẳng được thế đâu!
Trùng vần Sáu Tám một câu ngang rồi.
Phpng yêu lỗi ấy người ơi,
Sang vùng Kinh Bắc hát... lời thủy chung.
Đôi lời mạo muội sẻ cùng!

  Thanh Loan - thanhloan14@yahoo.com.vn - 0913001481 - Quận 3 TP Hồ Chí Minh  (Ngày 05/02/2015 22:09:57)

Em là con gái của BN sống xa quê đọc bài thơ của tác VH nghe như có điều gì đó không phải của con gái BN.
Em rằng con hãy còn xuân
Nên chơi thoả thích chửa cần se duyên.
Con gái BN như anh nói ĐOAN TRINH,DUYÊN DÁNG, CƯỜI HIỀN thì không bao giờ thưa với cha mẹ là NÊN CHƠI THOẢ THÍCH CHỬA CẦN SE DUYÊN câu này không phải là tính cách của người con gái BN.
Lần đầu tiên tôi được nghe anh viết SÔNG CẦU NƯỚC CHẢY CHIA HAI /. ĐÔI BỜ TRONG ĐỤC ANH THỜI Ở ĐÂU .
Sông Cầu nước chảy lơ thơ trong xanh tự thủa xưa, còn sông Thương mới có nước chảy CHIA HAI mà tạo nên. ĐÔI BỜ TRONG ĐỤC ... anh Hùng nhỉ.
Đây là lời tâm sự riêng của người con gái Bắc Ninh sống xa quê ,. mong được sự lượng thứ của tác giả Việt Hùng

Các bài khác: