MỘT THOÁNG CHỢ TÌNH SA PA
.jpg)
Trần Xuân Dung
Đêm nay em đến chợ tình
Đôi chân xuống núi một mình ngẩn ngơ
Bâng khuâng đôi mắt huyền thơ
Nao nao trong dạ, lòng tơ tưởng lòng
Vòng tai lấp lóa chờ mong
Váy xiêm khoe bắp ai đong sắc giòn
Tiếng khèn xưa ở sườn non
Nay bay trong chợ vẫn còn mênh mang
Mắt anh tình tứ đưa ngang
Tìm em làm dáng như đang gọi mời
Chút tình mộc mạc người ơi
Theo anh về nhé? Em cười xốn xang...
T.X.D
______________
Tác giả Nhà giáo Trần Xuân Dung (Hải Dương)
Email: trandung_54@yahoo.com
ĐT: 0982170155.
|
Một bài thơ tình hay, lãng mạn mang đầy cảm xúc của người viết. |