Thứ hai, 29/04/2024,


Nửa niềm hy vọng đang vơi... (Đinh Thị Thu Vân) (06/12/2014) 

NỬA NIỀM HY VỌNG ĐANG VƠI...

Đinh Thị Thu Vân


đành thôi, tôi sống đời tôi
nửa cơn gió quẩn, nửa vời xốn xang
nửa mơ nửa tỉnh nhỡ nhàng
nửa say đắm nửa chùn chân... ngậm ngùi


chỉ mình thương lấy mình thôi
sóng xô bèo giạt... nhạt lời hỏi han
tôi trôi về phía hoang mang
nửa yêu nửa hận... lòng tan vỡ rồi!


nửa niềm hy vọng đang vơi
tôi ngơ ngác tiếc đời tôi phai tàn
đã cày xước những đêm hoang
sắc đau sắc lạnh... úa vàng gối chăn!


tự mình xát nỗi cô đơn
xới cho tơi nát vương mang một đời
nửa niềm hy vọng đang vơi
đành thôi tôi bước cùng tôi lỡ làng...

 

Đ.T.T.V

 


________________
Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân
Email: dtthuvan@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 06/12/2014 12:56:48)

HY VỌNG

"Đành thôi',"tan vỡ", " đành thôi"
Những câu đau nhói làm tôi quặn lòng
Nửa cơn gió quẩn chờ mong
Vẫn trong vô vọng ở trong cõi tàn

Nửa yêu, mà cũng nát tan
Nửa niềm hy vọng nồng nàn, cũng vơi
Gối chăn mong ngóng rã rời
Sao mà cứ mãi cảnh đời cô đơn?

Thơ lòng anh thấu nguồn cơn
Thương người vò võ trống trơn mảnh tình
Ước mong chung một gia đình
Không còn cày xước duyên tình của ta!

  Trần Duy Quý - duyquyvaas@gmail.com - 0913232858 - 422 Phạm văn đồng Từ Liêm Hà Nội  (Ngày 06/12/2014 6:39:35)

Cảm ơn Thu Vân đã viết bài thơ "Nửa niềm hy vọng đang rơi"một bài thơ tình buồn sâu lắng lay động lòng người
xin được chia sẻ cùng em
Đọc thơ Thu Vân sáng nay
lòng tôi cảm thấy đắng cay ngậm ngùi
con người sắc nước hương trời
tình yêu say đắm một thời đã qua
anh xin chia sẻ gọi là
nửa đời còn lại sao mà cô đơn?
bạn thơ luôn ở bên em

Các bài khác: