Thứ tư, 10/06/2026,


Tình suông! (Lê Huy Mậu) (17/06/2013) 

 TÌNH SUÔNG!

Lê Huy Mậu
Sáng nay sùi sụt giời mưa
anh nằm lạnh với dư thừà gối chăn!

Nghe lòng rỗng giữa thời gian
nghe mình rỗng giữa mênh mang- lòng mình…

Mượn thơ rót một chén tình
Tình suông uống với một hình bóng xa!
15/6/2013
LHM
 
-----------------
Nhà thơ Lê Huy Mậu
Bà Rịa – Vũng Tàu
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/06/2013 23:07:40)

ĐÊM GẦY
(họa thơ “ Tình suông”của Lê Huy Mậu)

Ngoài hiên tí tách giọt mưa
Đêm gầy thao thức lạnh mùa gối chăn

Đời lan sương gió...thương thân
Thở tnan than thở ái ân lòng mình

Chén say mơ bóng mơ hình
Thầm nghe chăn gối tự tình...xót xa!?

Phạm Tự

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Ba Đình HN  (Ngày 17/06/2013 20:42:07)

Một bài thơ ngắn tâm trạng trong phút giây trống trải. Chúc mừng tác giả.

CỚ SAO ?
Rót tình vào bóng hình xa
Cớ sao tình ấy lại là tình suông ?
Bóng hình mình đã vấn vương
Cũng là tình thật, nên thương bóng hình .
Đồng Thị Chúc

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 17/06/2013 13:10:43)

(( Mượn Thơ rót một chén tình
Tình suông uống với một hình bóng xa! ))

Mưa rơi... Gió buốt lòng ta
Cô đơn với bóng hình xa phương trời
Thơ buồn Lục Bát sầu rơi
Vũng Tầu vẫn nhớ người ơi những ngày...

Mượn Thơ rót cạn tình đầy
Tình suông uống với tháng ngày cô đơn
Lòng buồn mưa nhớ... Buồn hơn
Mình ta uống với cô đơn chén đầy...
Hà Nội 17-06-2013
Dương Trung xin nối vần cùng t/g...

  Nguyễn Thanh Nga - nguyenthanhnga1959@gmail.com - 0932260852 - Đông Trung- Đông Xá - Vân Đồn - Quảng Ninh  (Ngày 17/06/2013 11:41:52)

Nghe lòng rỗng giữa thời gian
Nghe mình rỗng giữa mênh mang- lòng mình...
Mượn thơ rót một chén tình
Tình suông uống với một mình bóng xa!
Nỗi niềm quá Huy Mậu ơi! Đọc thơ anh tôi bỗng thấy lòng mình cũng xót xa.Hãy để cho các thi sĩ hào hoa họ viết lời bình về bài thơ này.

Các bài khác: