Thứ tư, 10/06/2026,


Lời con đò đắm (Quang Hoài) (16/06/2013) 

LỜI CON ĐÒ ĐẮM


Quang Hoài

 Anh còn nhớ con đò xưa
Con đò đắm giữa chiều mưa trắng chiều?

Giá anh đừng ngã tay chèo
Thì em đã cập bến chiều sang sông!

Đáy sâu cô quạnh em nằm
Cát trôi nước chảy tháng năm mỏi mòn.

Bến còn thức đợi bồn chồn
Sông còn vỗ sóng dập dồn bờ xa...

Anh còn nhớ bến sông xưa
Nhớ con đò đắm chiều mưa trắng chiều.

Q.H 


__________
Nhà thơ Quang Hoài
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Email: quanghoaihn@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung  - Xuantrung@ gmail. Com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 17/06/2013 11:12:08)

Xin được chia sẻ đồng điệu cùng tâm trạng với t/g. Chúc t/g và toàn thể g/đ sức khoẻ... An lành - thành đạt...

BẾN XƯA...
Con đò đắm ở Bến xưa...
Chải bao ngày nắng đêm mưa rãi rầm!
Thấp cao con nước chiều ngâm,
Một thời xưa ấy ai cầm tay nhau?

Tháng năm cuộn chảy qua mau,
Thời gian mái tóc điểm màu gió sương...
Ta về nơi ấy Quê Hương!
Sông xưa bến cũ còn Vương bóng hình...
Hà Nội 17 - 06 - 2013
Dương Trung



  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 17/06/2013 11:01:32)

- "Giá anh đừng ngã tay chèo
Thì em đã cặp bến chiều sang sông?

Đời có được bao lần giá như nhỉ..? Một lời thở than khi đã quá muộn màng!
LT xin đồng cảm cùng NT Quang Hoài nhé.!

THƯƠNG BẾN SÔNG QUÊ

Xưa anh không ngã tay chèo
Thì em đã cập bến chiều sông quê
Hai ta cùng nẽo đi về
Tháng năm thương nhớ phu thê trọn nguyền


Non cao- bể thẳm nối liền
Trúc mai trọn vẹn đôi quyên đẹp tình
Nay em không đứng một mình
Đa dào dạt lá, bến đình đổ xiêu

Mõi mòn đò cũ buồn thiu..
Dập dềnh sông nước, sóng triều thầm trôi..!!!

Linh Thy. BT

Các bài khác: