Thứ năm, 11/06/2026,


Kí ức đồng chiêm (Lê Nhuệ Giang) (15/06/2013) 

 KÍ ỨC ĐỒNG CHIÊM

Lê Nhuệ Giang

Đồng chiêm... mỏi rã chân cò
Nước ngâm ướt sũng câu hò hẹn nhau
Mưa rơi chưa dập bã trầu
Mẹ ôm con vội chạy mau lên thuyền

Cha ngồi đếm mực nước lên
Đắng lòng nghe tiếng mưa rên trắng đồng
Một mùa lúa, một mùa rong
Con tôm cái tép uốn cong lưng người

Chòng chành tiếng mẹ ầu ơi
Những bang cùng bống của tôi thưở nào
Đồng chiêm nước réo ào ào
Sóng xô ngôi mộ cổ vào vô danh...

Đồng chiêm ơi chị! ơi anh!
Bâng khuâng ngồi nhớ bát canh một thời
Rối bời năn lác trong tôi
Câu thơ chìm nổi - kiếp người đồng chiêm!
L.N.G

__________
Tác giả:Lê Nhuệ Giang
Hội VHNT Ninh Bình
ĐT:01698862683
Email:
nhuegiangle@yahoo.com.vn

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 16/06/2013 17:25:23)

Qua bài Thơ của t/g chúng ta thấy hiện lên bức tranh vùng chiêm với bao vất vả cô đọng ở mỗi câu Thơ! Bằng tình yêu quê Hương... Chúc t/g sức khoẻ, thành công và hạnh phúc...

Dẫu cho chiêm trũng quê nghèo!
Cái ngày xưa ấy chống chèo nắng mưa...
Mẹ cha tần tảo sớm trưa,
Cấy- cày, mò ốc - bắt cua qua ngày...
Nuôi con khôn lớn vòng tay...
Bữa rau, bữa cháo đến nay ra đời.
Con đi góc bể chân trời!
Quê Hương hình bóng một thời mang theo...

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 16/06/2013 9:53:13)

Cám ơn nhà thơ Nhuệ Giang đã cho ta hiểu được phần nào nỗi gian truân vất vả trong cuộc sống bấp bênh khốn khó của con người ở đất đồng chiêm.Nhân đây tôi củng nói thêm về thân phận những người con gái đồng chiêm ấy.

Phận gái đồng chiêm

Nổi chìm phận gái đồng chiêm
Nước ngâm sạm nắng nỗi niềm ai hay
Màu phèn nhuộm úa da tay
Bước đi nặng gót bùn lầy ruộng sâu
Bạn cùng con tép lá rau
Tuổi thơ đã gửi trọn vào nắng mưa
Kịp mùa,đi sớm về trưa
Đồng chiêm phận gái từ xưa nổi chìm.

Phạm Công Phổ

Các bài khác: