Thứ sáu, 29/03/2024,


Đong Đưa Lục Bát (Nguyễn Thọ Trúc) (15/06/2013) 

 


ĐONG ĐƯA LỤC BÁT
 
Nguyễn Thọ Trúc
Chỉ là sợi nắng mong manh
Thêu nên lộc biếc, chối xanh... đại ngàn
Chỉ là miếu cổ cũ càng
Rêu phong đến cả, mơ màng ngàn xưa.
 
Chỉ là câu sáu đong đưa
Rối bời câu tám vần chưa ra vần ./.
 
TÌNH LỤC BÁT

Dịu dàng lục bát - Tình thơ
Lời người xưa... cả bây giờ... mai sau
Thi nhân dẫu bạc mái đầu
Hồn thơ lục bát xanh màu thời gian
NTT
---------------
Tác giả: Nguyễn Thọ Trúc
Điện thoại: 0978.054.868
Địa chỉ: sn 02/03 - Ngõ 133 Lê Quý Đôn - Phường Tiền Phong - TP.Thái Bình
Email: nguyenthotruc@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thọ Trúc - nguyenthotruc@gmail.com - 0978054868 - sn 02/03 - Ngõ 133 Lê Quý Đôn - Phường Tiền Phong - TP.Thái Bình  (Ngày 16/06/2013 19:29:12)

Xin chân thành cảm ơn các bạn thơ đã mến mộ thơ tôi. Xin gửi lời tri ân:

Tri ân gửi chút tình thơ
"Mần răng" ra ngẩn vào ngơ với đời
Tôi gieo câu lục mở lời
Bạn họa câu bát để rồi nhớ... THƠ ./.

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 16/06/2013 12:59:41)

PPH xin có mấy vần.. đồng điệu.
Chia sẻ cùng Nhà Thơ NTT( Tình lục bát)

Ngàn năm bia tạc chói ngời!.
Nhịp nhàng câu chữ- để đời nương theo.
Ông cha thủa trước dày gieo...
Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Nghèo sạch thơm.

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 16/06/2013 12:24:36)

Chúc mừng TG Nguyễn Thọ Trúc với tác phẩm Đong đưa lục bát rất nhẹ nhàng mà sâu sắc. Đúng như ai đó đã nói: Thơ không làm ra lúa vàng, gạo trắng/ thơ làm ra giấc mơ cho người gieo trồng.

Xin góp vui đôi dòng cùng TG:

Chỉ là một giọt lệ rơi

Cũng làm cho cả đất trời ngất ngây

Chỉ là làn gió thoảng bay

Má ai hồng suốt cả ngày ...đợi trông

Giọt sương đón nắng mai hồng

Vẹn nguyên bẩy sắc cầu vồng lung linh.

Kìa ai lúng liếng tơ tình

Chắc là vừa đọc thơ mình đấy thôi!

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@ gmail.com - 01648171123 - Đông Tân. Đông Hưng. Thái Bình  (Ngày 16/06/2013 8:41:38)

chúc mừng nhà thơ Thọ Trúc chủ nhiệm C.L.B lục bát Thái Bình vào "lục bat mỗi ngày" xin cùng anh:
chỉ là cái liếc... dao cau
vào tôi mà để ...thương đau tháng ngày
Thanh Hoàng

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh- Nam trực - Nam Đinh   (Ngày 15/06/2013 11:49:26)


Lục bát có tự bao giờ?
Người xưa gieo hạt bây giờ đơm bông...
Tự hào con cháu Lạc Hồng
Ngàn năm nối tiếp cha ông tháng ngày...

Xin được chia sẻ cùng nhà Thơ cảm xúc (Tình Lục Bát)

Các bài khác: