Thứ bảy, 20/04/2024,


Với quỳnh (Võ Quang Diệm) (12/06/2013) 

VỚI QUỲNH


Võ Quang Diệm

Trót lòng vương vấn bấy nay
Ước mong thỏa nỗi đắm say với quỳnh
Thơ như chạm phải bùa tình
Để người thắc thỏm một mình ngóng đêm

Vén mây khều ánh trăng lên
Lung linh một đóa thiên nhiên tuyệt trần
Trinh nguyên trong trắng vô ngần
Ngát hương nên dạ bần thần ngất ngây

Trăng dần chênh chếch mé tây
Cuốc kêu khản giọng gọi bầy trong đêm
Toại nguyền gặp giấc mơ tiên
Lặng thầm e ấp giữa miền thanh tao.

V.Q.D

________________________
Tác giả Võ Quang Diệm, ĐT: 0912 273 959
Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội
Email: vqdiemts@yahoo.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 16/06/2013 12:52:45)

Tác giả chân thành cám ơn các thi hữu: Hoàng Hạ Long, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Dương Văn Trung, Nguyễn Ngọc Hải đã ghé thăm và đồng cảm với " Với quỳnh" làm cho thú ngắm hoa, thưởng nguyệt thêm muôn phần phong phú.
Chúc các thi hữu mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống.

  nguyễn ngọc hải - haingyen630918@gmail.com - 0913255528 - Đai hoc Kiến trúc Hà Nội  (Ngày 15/06/2013 13:08:19)

Tôi thích lời bình ,sự thẩm và cảm thơ của bạn Thanh Hoa.Xin co mấy câu lục bát(viết tặng 1 người có tên là Quỳnh) nối vần với bài thơ Với Quynh,,,
Suông suông trăng,trắng ngần hoa
Bất ngờ gặp lại em và....ngày xưa
Hoa Quỳnh đêm ấy sao thưa
Vấp vào nỗi nhớ ,mãi chưa hết nồng
Bây giờ ,đêm với mênh mông
Quỳnh hương chín đợi mười trông lại về
Lặng thầm cháy những đam mê
Vẫn trinh nguyên thuở lời thề cỏ may
Ước sao rút ngắn lại ngày
Để đêm dài mãi mà say hương Quỳnh
Xin chầm chậm nhé bình minh.....

  Dương van Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Đinh   (Ngày 15/06/2013 10:54:48)

Tuyệt vời cái thú Thanh tao,
Ngắm Hoa thưởng nguyệt dạt dào tình Thơ.
Vén mây lên ngỡ là mơ!
Trinh nguyên trắng nõn một toà Thiên nhiên...

Bồng bềnh bước lạc cõi tiên,
Ngất ngây Hương sắc Trinh nguyên tuyệt vời...
Ai từng thưởng thức người ơi!
Trăm năm khoảnh khắc cuộc đời hiếm hoi.

Xin mạn phép ngẫu hứng cái thú ngắm Hoa thưởng nguyệt cùng nhà Thơ!

  Nguyễn Thị Thanh Hoa - Gaubaccuc25677@yahoo.com - 0989151637 - TTTM và CHCC Đô thị Xa La - Hà Đông  (Ngày 13/06/2013 16:35:12)

Cháu cũng là 1 trong những độc giả hâm mộ thơ của Cậu. Đọc bài thơ "Với Quỳnh" cháu càng thấy cái hay và sự tinh túy mà Cậu thể hiện trong từng câu thơ:
Để "Ước mong thỏa nỗi đắm say với quỳnh" thì ai đó "thắc thỏm một mình ngóng đêm" cũng đúng thôi, nhưng hay và tinh túy ở chỗ để biến ước mong thành sự thật thì phải"Vén mây khều ánh trăng". Và rồi niềm vui vỡ òa khiến cho "dạ bần thần ngất ngây" khi "Lung linh một đóa thiên nhiên tuyệt trần".
Xin hỏi rằng mấy ai có được thú vui thưởng nguyệt và xem hoa đó, nhưng đọc thơ ta càng thấy bồi hồi với cảm xúc mà tác giả đã trải qua..

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 13/06/2013 10:58:57)

Chào anh, cứ mong có dịp nào đến thăm anh mà chưa đặng.Hôm nay lại gặp anh "Với Quỳnh", lại càng thêm muốn được gặp anh nhiều nữa.Thế mới biết rằng, các cụ xưa có nhiều thú thưởng rượu, thưởng thơ, thưởng hoa và thưởng trăng...cao quá đi thôi, cái thú:
"Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên"...mới thanh tao, quý phái và đài cáclàm sao?! Gìơ thì lại anh nữa:
"Vén mây khều ánh trăng lên
Lung linh một đóa thiên nhiên tuyệt trần
Trinh nguyên trong trắng vô ngần
Ngát hương nên dạ bần thần ngất ngây...". Không thể không "bần thần, ngất ngây", khi cận kề với cái "Trinh nguyên trong trắng vô ngần" đang toả hương, khoe sắc dưới trăng của hoa Quỳnh phải không anh?
Tôi cũng đã từng được ngắm(ngắm thôi)Quỳnh đang nở hoa và đã tràn ngập cảm súc khó tả này:
"Nhìn hoa quỳnh nở
Tưởng mình đang mơ
Tươi mãi, đừng tàn,
Thơm nhiều hoa nhé
Quỳnh ơi...Quỳnh ơi!
Tươi mãi cho đời
Đượm tình son sắt.
Xin chúc mừng anh đã:
"Toại nguyền gặp giấc mơ tiên
Lặng thầm e ấp giữa miền thanh tao".

Các bài khác: