Thứ năm, 25/04/2024,


Màu hoa quỳnh (Ngô Thu Hà) (03/05/2013) 

 MÀU HOA QUỲNH

Ngô Thu Hà

 Nào ai được chọn cho mình
Một vì sao để mà sinh ra đời
Sao tôi lẩn khuất đâu rồi?
Trong lung linh của muôn ngàn vì sao

Quạnh hiu đơn độc nơi nào?
Đêm  sâu thăm thẳm lao đao bóng hình
Đi tìm ánh sáng hiển linh
Xa trong hun hút lời kinh nguyện cầu

Quỳnh hoa nở trắng thanh tao
Chìm trong ảo ảnh nhiệm mầu mà say
Bóng  hoa bóng lá lung lay
Hương đêm ru giấc mơ dài thần tiên

Bao la trời đất diệu huyền
Vầng quang  vây bọc cõi thiền vô ưu...

N.T.H

 _________
Tác giả: Ngô Thu Hà
Thoca.info
Email: thuha_ngo@yahoo.com

 

 
***

Kính mời các tác giả đăng ký tham gia
xuất bản sách “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 04/05/2013 15:29:24)


Chào tác giả "Màu hoa Quỳnh", đọc bài thơ về màu hoa Quỳnh,HOÀNG HẠ LONG, cao hứng cảm tác về một lần "khi xem hoa nở; khi chờ trăng lên", xin chia sẻ cùng Ngô Thu Hà.
HOA QUỲNH
Ơ kìa!lạ chưa,
Từ trong phiến lá
Hoa Quỳnh đơm bông
Ai đã đựoc xem
Khi hoa quỳnh nở
Cánh lụa nõn nà
Hương bay ngào ngạt
Ơ kìa! lạ chưa,
Cánh hoa bỡ ngỡ
Lẹ làng buông ra
Nhìn hoa quỳnh nở
Tưởng mình đang mơ
Tươi maix, đừng tàn;
Thơm nhiều hoa nhé
Quỳnh ơi! Quỳnh ơi...
Tươi mãi cho đời
Đượm tình son sắt.

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 04/05/2013 12:35:00)

Chào Tg N.T.H

"Sao tôi lẩn khuất đâu rồi?
Trong lung linh của muôn ngàn vì sao"

Giá như câu này Tg gieo vần đúng luật thì bài thơ sẽ hay hơn!

Cũng ý đó, Tôi mạo muội thử gieo lại xem sao!

Sao tôi lẩn khuất đâu rồi
Trong lung linh giữa bầu trời muôn sao.

Có gì chưa phải mong Tg thông cảm nhé!

Thân ái!
NQD

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 04/05/2013 6:58:27)



Xin đc cảm nhận MẦU HOA QUỲNH của tg Ng Th H



THẦM LẶNG HOA QUỲNH



Một thoáng bên quỳnh nở

Dám nghĩ đâu bụi mềm

Chuyện tình duyên muôn thủa

Cứ dấu mình trong đêm,,,



Quỳnh ơi anh gọi tên

Mà sao em tĩnh lặng

Rộn ràng trong khuya vắng

Trinh nguyên và đam mê



Quỳnh ơi hãy nói đi

Chuyện tình xưa còn nữa ?

Hoa em hay một nửa

Mối tình riêng ...tặng anh ?

3T

Các bài khác: