Thứ sáu, 29/03/2024,


Mưa Ngâu (Kiều Việt) (22/12/2012) 

MƯA NGÂU

Kiều Việt

Ai xui cùng một chuyến phà
Sông Thơ thương nhớ nhạt nhoà... mưa rơi
Nao lòng con sóng - Người ơi!
Dòng trôi dâng nỗi chơi vơi... dặm dài ...
Biết rằng "không thể " cùng ai
Mà sao mưa vẫn chảy hoài trong tim!
Cô đơn - đành giữ lặng im
Bởi người ấy đã đi tìm nguồn vui
Bao nhiêu kỷ niệm chôn vùi
Bến sông Thơ vẫn bùi ngùi... mưa ngâu...!

NTKV

 

___________________
Nguyễn Thị Kiều Việt
Email : vietkiu@yahoo.com.vn
Đ/C Lâm Thao - Phú Thọ
ĐT 01667521440

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị Kiều Việt  - vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - khu 15 Tứ xã lâm thao Phú thọ   (Ngày 24/12/2012 12:13:55)

KIỀU VIỆT XIN:
Cám ơn Anh Tự,Anh Tùng
Anh Ái,Anh Khoát đã cùng ...BẾN THƠ
Ngưu Lang,Chức Nữ bây giờ
Cầu Ô Thước có đợi chờ ...nữa chăng???

  Hoang Thi Thu Hien - hoanghienqttt@yahoo.com - 0985512375 - TPCHM  (Ngày 24/12/2012 11:21:47)

Bài thơ rất hay ah, mà sao thấy tâm trạng trong thơ buồn quá. Mong rằng trong cuộc sống hàng ngày Bác luôn vui, khỏe để góp thêm những vần thơ hay. Chúc bác mạnh khỏe

  Ngô Quang Khoát - ngoquangkhoat1946@gmail.com - 01225351939 - Kiến thụy Hải Phòng  (Ngày 22/12/2012 21:37:06)

Bao nhiêu kỷ niệm chôn vùi
Bến sông thơ vẫn bùi ngùi...mưa ngâu
Bạn Kiều Việt thân mến , mỗi mùa tháng bẩy mưa ngây Lại gieo thương nhớ cho bao nhiêu người. Trong đó chắc cũng có sự bùi ngùi. Nhưng mình lại có nỗi bùi ngùi hơi khác, xin chia sẻ cùng Kiều Việt nhed

Dầm dề tháng bẩy mưa ngâu
Gieo vào trần thế nỗi đau nhân tình
Cầu Ô Thước mấy gập ghềnh
Để Ngưu Lang phải dãi dềnh một năm
Chuện đời trần thế đã đành
Sao thiên cung cũng cách ngăn duyên nồng
Trái ngang chia, cách vợ chồng
Một năm chỉ có một lần cho "Ngâu"
NQH

  Tác Giả : Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 22/12/2012 20:49:01)

Hà Đức Ái đồng cảm với Kiều Việt bài thơ THÁNG NGÂU

THÁNG NGÂU

Thu về tháng bảy mưa ngâu
Bắc cầu Ô Thước người đâu tìm về
Mưa thu ướt áo mẹ quê
Đường xa thấm lạnh nẻo về long đong
Ngưu Lang - Chức Nữ mỏi mong
"Vào ba ra bảy" tấc lòng truân chuyên
Gửi mưa lời hứa...hẹn duyên
Nhìn mưa ngao ngán đừng quên ngâu về...
Đà Lạt: 22-12-2012
Hà Đức Ái

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 22/12/2012 20:12:54)

ÔM MƯA
**********
'Ai xui cùng một chuyến phà
Sông Thơ thương nhớ nhạt nhoà... mưa rơi'

Để tôi chìm nổi bến đời
Bơ vơ đứng giữa đất trời - ôm mưa.
Chia sẻ cùng TG
NTT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/12/2012 15:11:38)

GIỌT SẦU...!

Chiều đông nhớ bến nhớ phà
Vấn vương kỷ niệm lệ nhòa lạnh rơi
Lỡ làng xa cách người ơi!
Biển sâu núi thẳm khôn nguôi dặm dài!

Nỗi niềm chia sẻ cùng ai?
Giọt sầu giọt héo đêm dài lặng im
Tời bời giá lạnh bờ tim
Mưa hờn gió tủi nổi chìm buồn vui!

Bến xưa hình bóng chôn vùi
Mất còn day dứt phận người bể dâu!?
Phạm Tự

Các bài khác: