MÌNH VỀ
Nhã Ca
Mình về chỗ của mình thôi
Cái nơi đầy ắp gió trời thênh thang
Cái nơi nước nổi mênh mang
Cái nơi có lúa giăng hàng reo ca
Khói đồng cuối vụ bay xa
Tỏa lan nhè nhẹ thơm nhà mùi khoai
Lục bình theo nước hàng ngày
Bằng lăng vợi nắng làm ngây ngất hoài
Chim chiều soãi cánh về tây
Dẫu mưa, dẫu nắng lại quày tìm nhau
Giữ gìn tròn vẹn trước sau
Mình về hôm sớm biết bao ân cần
Về nghe tiếng dế mèn ngân
Về nhìn trăng sáng trên sân hữu tình
Về nghe… 'Anh đón về dinh'
'Người ơi... người ở…' có mình có ta.
Quê hương nào ở đâu xa
Là nơi ta ở ươm hoa đường về
Về đây đôi lứa ngô nghê
Thấy con đom đóm rà rê soi đầu
Về cùng anh bước qua cầu
Nghe tình quê đượm thắm màu thuỷ chung...
N.C
__________
Liên hệ tác giả: Nhã Ca
Email: lethiphuochuu@yahoo.com.vn