Lá xanh một sắc xanh già
Tơ hương như níu rừng xa lại gần
Phải qua bao nấc phong trần?
Mới hay danh lợi phù vân nhạt nhàu
Âm thầm cho đến mai sau
Dâng màu hoa trả nỗi đau nhân tình
Chiêm mùa mấy bận mưa ngâu
Me teo tóp với thung sâu ngập bùn
Bay về mây trắng giăng ngang
Mẹ mang kim chỉ thời gian nối mùa.
Tháng đôi lần Mẹ lên chùa
Cầu mong con mãi vẫn chưa thấy gì
Mẹ ngồi nhẩm tính, có khi
Cơn mưa nào đến Mẹ đi một mình…
Hôm nay Mùng Tám tháng Ba,
Chuốt câu lục bát làm quà tặng em.
Nói sao cho hết nỗi niềm,
Tình yêu đằm thắm, con tim nồng nàn.
Đã bao hè cháy đông tàn,
Sướng vui chia sớt, sẻ san ngọt bùi.
Hôm qua trong vắt dòng sông
Hôm nay nước đượm màu hồng phù sa
Hôm qua nảy lộc đơm hoa
Hôm nay cây chợt úa da, trụi cành
Hôm qua màu mỡ, tươi xanh
Hôm nay đất lại hoá thành cằn khô