Thứ hai, 13/07/2026,


Cổ tích về biển (Lê Mạnh Thường) (30/04/2011) 

CỔ TÍCH VỀ BIỂN

 

Lê Mạnh Thường

 

Ngày xưa sóng chẳng vỗ bờ

Cát cũng chẳng có như giờ đâu em

Ngày xưa biển khóc đêm đêm

Mây buồn vịn gió trôi thêm thật nhiều.

 

Ngày xưa biển chẳng biết yêu

Hồng hoang một cõi... bao nhiêu là buồn

Bỗng nhiên trời đổ mưa tuôn

Bão giông, sấm chớp về muôn đêm ngày.

 

Ngọc Hoàng nổi giận ra tay

Giết nàng tiên Cát vì hay xuống trần

Yêu chàng Sóng - một ngư dân

Mối tình oan nghiệt, muôn phần đắng cay.

 

Hồn nàng theo gió xuống đây

Hóa thành bờ cát - vòng tay dịu dàng

Buồn thương duyên phận trái ngang

Chàng hóa thành sóng, ru nàng ngủ yên.

 

Người đời từ đó gọi tên

Mối tình chung thuỷ, vững bền ngàn năm

Ngàn năm - ngàn năm - ngàn năm

Tình yêu đẹp tựa trăng rằm đó em!

 

L.M.T

 

 

___________________

Tác giả Lê Mạnh Thường, ĐT: 0974.420698

Địa chỉ: Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng

Email: manhthuongle@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Thị Thu hằng - thuhangnt_1972 - 0936813704 - Minh Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng  (Ngày 3/05/2011 05:41:33 PM)

Nhớ ngày chàng Sóng cùng em
Hồn nhiên trên cát gió mềm hát ru

Phượng hồng thả nắng vô tư
Mình hôn nhau khiến mùa thu cũng hờn

Bến nghiêng đường vẽ môi ngon
Anh nghiêng, em ngả biển còn làm thơ

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 1/05/2011 08:14:04 AM)
Xin hoạ đôi dòng chia sẻ với tác giả Lê Mạnh Thường:

TÌNH BIỂN

Ngày xưa biển vốn cằn khô
Mênh mông cát trắng bến bờ quạnh hiu
Nắng hè rực lửa đốt thiêu
Gió tung bờ cát sớm chiều hoang sơ

Thương tình trời đổ cơn mưa
Nước dâng đầy biển, tràn bờ thoả thuê
Hải âu, cá biển tụ về
Gió to sóng lớn, bốn bề âm vang

Biển xanh từ đấy rỡ ràng
Mát lành ngày nắng, mơ màng trăng đêm
Sóng hôn bờ cát êm đềm
Cát che chở sóng, tình thêm ấm nồng

Mặn mà biển nước mênh mông
Bờ trên, nước dươí tình chung muôn đời!
NĐT

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 1/05/2011 07:47:11 AM)

VỚI BỜ

Ngàn năm bờ đứng lặng im
Mà sao sóng cứ nổi chìm về đây
Không ngưng dào dạt một ngày
Ngàn năm biển vẫn đắm say xô bờ...

Đinh Y Văn

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 30/04/2011 05:16:28 PM)

Lấy chữ của CỔ TÍCH VỀ BIỂN cảm tác

SỰ TÍCH MÂY MƯA

Hồng hoang biển tựa như mơ
Sóng vòng tay đẹp, cát xưa dịu dàng
Không giông bão, chẳng trái ngang
Bỗng chàng mây gió, mắt nàng tuôn mưa.

Phạm Minh Giắng

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 30/04/2011 05:15:40 PM)

Dẫu đi xa vẫn nặng lòng với biển
Để một ngày biển bỗng hóa hồn thơ
Chiều tím tái bờ biển xa trở lại
Khi thu về biển lại thức trong mơ.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 30/04/2011 04:13:17 PM)

Bạn quả là người rất yêu biển, xin được cùng chia sẻ:
Trước biển em trầm mình vào cát
Mặc cho con sóng táp xô bờ
Nguyên do yêu biển mộng mơ
Ngàn năm sóng- cát, câu thơ giục dồn.

Các bài khác: