Chủ nhật, 28/06/2026,

Mái nhà bị dột đã lâu 
Không xem không sửa... cãi nhau tại trời!
Chẳng qua là cái bệnh lười 
Mải lo kiếm chác... để đời chịu mưa


 
Duyên thơ (Bùi Toàn)  (31/05/2024)

 Gửi về lục bát Hải Dương

Cùng nhau thêu dệt chặng đường ước mơ

Dù xa cách trở bến bờ

Nghĩa tình huynh đệ không mờ áng thơ

Nghĩa trang mình thắp hương mình
Khấu đầu bia mộ anh linh nghẹn lời
Chiến tranh hằn vết thương đời
Bạn nào nằm dưới thay tôi chốn này

 
Có ai chờ đợi ta không?
Ở nơi ngày nhớ đêm mong một người
Ở nơi chỉ có tiếng cười
Và bao nhiêu nụ hoa tươi nắng hồng


 

 Lần tay đếm sợi tóc rơi

Nhân chia trừ cộng lãi lời thả buông

Bóng đời ngã phía hoàng hôn

Mấy mùa nắng quái chiều hôm nữa… về


 Vội đi cho kịp chuyến tàu

Thế nên ta phải qua bàu Cỏ May

Cỏ ghim vào ống quần Tây

Cỏ vương tà áo tung bay ngang đồi

Con về thăm lại quê nhà
Phố phường ngõ ngách đều là ân nhân
Yêu sao thành phố Bình Dân
Đa phong cách sống…Đa lần lên ngôi… 





 Nghe con bìm bịp kêu chiều

Tiếng kêu buồn tủi, tiếng kêu dỗi hờn

Gió mùa èo uột vài cơn

Mưa giăng bể bắc, nắng dồn chiều hôm

Vịnh Lan Hạ hút hồn ai?
Đẹp như dải lụa trải dài thướt tha,
Lặng nhìn con sóng xa xa
Bồng lai tiên cảnh chăng là nơi đây.

 
 

 Người quê ngay thẳng thật thà

Nhu mì chân chất như là lúa khoai

Chẳng mơ quyền quý trang đài

Sáng chăm cây lúa chiều ngoài bãi ngô


Nghiêng chiều bóng ngả hoàng hôn
Con về bến mẹ sóng xôn xao lòng
Dạt vào một thuở long đong
Con đang tưởng tượng lối vòng mẹ đi

 
Em làm câu LỤC bước ra
Anh làm câu BÁT dò ba gầm trời
Cái vung úp phải cái nồi
Chả thơm kẹp giữa nắm xôi thơm lừng

 
Trước tiên Trước Trang [73 ,74 ,75 ,76, 77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ] Tiếp  Cuối cùng