Chiều nay xứ Huế anh qua
Áo em sắc tím như hoa mười giờ
Nghiêng nghiêng vành nón bài thơ
Hương Giang nước chảy lững lờ - thuyền xuôi
Chiều nay chợ cóc vắng người
Cá tươi cũng hiếm, rau tươi chẳng còn
Mấy nhà bán vịt đầu thôn
Khách mua tấp nập đổi buồn thành vui
Chiều tàn ru Hạ vào đêm
Lối xưa sương đẫm cỏ mềm ướt chân
Lời ai ru Hạ trong ngần
Gió đưa gió đẩy mây vần vũ trôi
Trải chiều hong lục bát tôi
Sắp bày con chữ nắng phơi lưng ngày
Dùng dằng gió, ngập ngừng mây
Ẩm ương lục bát giăng gầy lối thu
Hà Nội - "Thành phố trong sông"
Linh thiêng mảnh đất có rồng cuộn bay
Tiên Đế đã chọn nơi này
Kinh Đô nước Việt đắm say lòng người
Chiều về mây trắng bơ vơ
Bóng tà dương đã vật vờ theo sau
Ngày dài khép lại đêm thâu
Bình minh thức dậy để sầu cho ai
Người về Phố Hiến cùng em
Vần thơ níu bước mà quên lối về
Soi Hồ Bán Nguyệt dáng quê
Bên nhau ghép nửa trăng thề lung linh