Chủ nhật, 21/06/2026,


Giời đầy cái phút thăng hoa
Bấc nồng nỗi nhớ vỡ òa khuông tim
Bâng khuâng đau ánh mắt nhìn
Nén kìm cảm xúc... van xin nén tình

Mẹ cho duyên lặn vào trong
Một hôm đượm nắng duyên bong ra ngoài
Cái duyên nấp phía trâm cài
Vương trên mái tóc chải hoài còn nguyên.

Mùi thơm mái tóc em thôi
Thoảng hương bồ kết làm tôi mềm lòng
Áo bà ba, ôm lưng ong
Dáng đi uyển chuyển lắng trong mắt người

 Cái đêm!
Mới thật cái đêm...
Tỉnh say, say tỉnh ướt mềm
Giọt thâu.

Giá mà rung động con tim
Biết đâu có cuộc kiếm tìm rủi may
Mộng mơ quá, hóa đọa đày
Giữa ngàn sao vẫn tháng ngày cô đơn.

Sáng nay làng mở hội làng
Em sang lỡ chuyến đò ngang... Phải chờ
Biết anh về với khách thơ
Đoán chừng: Thi sĩ đang ngơ ngác... Tìm!

Kiểm lâm - nhạc trưởng - rừng xa,
Chỉ huy giàn nhạc thiết tha yêu đời.
Âm thanh lưu luyến đất trời,
Tiếng chim hay tiếng con người có tâm…

Đớn đau trơ với bão bùng
Thương vầng trăng khuyết cao lưng lửng trời…
Con về nhớ lắm mẹ ơi!
Mong con thành đạt là lời mẹ đi…

 Đổ đời mốc thếch ra phơi
Nghe sau sàng sãy rớt lời từ bi
Một hôm tính lại chi li
Thì ra cũng chỉ như khi bắt đầu.

 Trời chiều ai thả diều hồng
Trong veo tiếng sáo cho lòng sinh thơ
Vay quê một chút mộng mơ
Đêm khuya chưng cất thành thơ tặng đời

 Nếu không nhờ sữa bùn lầy
Làm sao thoát khỏi đắng cay cơ hàn
Bây giờ lộng lẫy cao sang
Vội chi dè bỉu xóm làng hôi tanh

Kỉ niêm xưa bỗng tràn trề

Vui buồn hờn giận bộn bề khôn thôi

Ngôi trường một quãng đời tôi

Khó khăn san xẻ thiếu dôi đắp bồi

 

 

Trước tiên Trước Trang [649 ,650 ,651 ,652 ,653 ,654 ,655 ,656 ,657 ,658 ,659 ,660] Tiếp  Cuối cùng