Thứ tư, 27/08/2025,


 Tháng tư chấp chới lá bay

Đan dầy lối nhỏ, bủa vây úa vàng

Ngã tư vẫn rộng thênh thang

Không còn xưa ấy tóc nàng xõa vai.


Mượn câu lục bát chắp vần
Tôi ru tôi, vị thuốc thần, là thơ
Đời là một thoáng mộng mơ
Tôi mang lục bát, be bờ… tát sông.



Ta về nhặt chiếc lá tre
Thả vào làm mảnh trăng quê cuối làng
Khuấy chiều vào nắm thóc rang
Rủ em cắn chắt vội vàng bỏng môi

 

 Tháng Ba Giỗ Tổ Hùng Vương

Anh vui hò hẹn người thương về cùng

 Đường lên Phú Thọ thong dong

Cây xanh rợp bóng, núi sông hiền hòa

 Đỏ lên hoa gạo mỗi ngày

Là tình vơi những đêm say cuối mùa

Cạn rồi rưng rức ngọt chua

Dềnh dàng nắng sớm mưa trưa nhạt phèo

Dù sao ta cũng là người
Khi buồn thì khóc và cười lúc vui
Số phần cũng phải hên, xui
Cũng ngày rạng rỡ, ngậm ngùi đêm đen

 
Lập lòe lửa Phượng ve ngân
Áo em hai mảnh thiên thần Đồ Sơn!
Cho con sóng biết giận hờn
Triệu năm biển vẫn tơ non không già!

 

 háng ba hoa lá bời bời

Nồng nàn hương sắc nức trời tháng ba

Xuân còn nuối tiếc màu hoa

Mà anh lỗi hẹn đường xa mất rồi


Đón người đào bích bung hoa
Tiễn đưa vẫn thắm như là ngày xưa

 
Hoa Gạo (Giang Cao)  (31/03/2025)

 Cả năm nhóm lửa trong cây

Hôm nay thức dậy nở đầy tháng ba

Tấm thân nứt nẻ, khô già

Mà bung ngàn nụ, thốt ra cháy ngời.

 Chòng chành đêm tịnh góc thiền

Nghe đâu một thoáng vô biên… tìm về

Phải người ngồi bến sông mê?

Lần hồi gỡ mãi nỗi bề bộn tôi

 Cùng em về lại ngày xưa

Viếng cha nhớ mẹ nắng mưa một thời …

Trầm nhang khói quyện lên trời

Tiền nhân muôn thuở dòng đời về đâu?! …

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6, 7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng