THƯƠNG CON PHỐ NHỎ

Nguyễn Quỳnh
Thương con phố nhỏ ngẩn ngơ
Bao ngày vẫn đứng đợi chờ tôi sang
Nắng soi qua kẽ cành bàng
Tiếng khuyên trầm bổng khẽ khàng gọi nhau
Hai phương cách mấy nhị cầu?
Càng tha thiết nhớ càng đau đớn lòng
Trời trong dạ nổi bão giông
Nắng lưng lửng nắng chiều đong đọng chiều
Thương mình duyên nợ bấy nhiêu
Càng thương khao khát chịu nhiều đắng cay
Phố buồn lãng đãng mây bay
Giật mình lại sợ cái ngày hợp, tan!
Sợ anh biển rộng non ngàn
Dở tay còn thấy một màn trống không
Mặt trời vẫn mọc đằng đông
Phía tây đã tỏ một lồng ngực đêm!
N.Q
_________
Nhà thơ: Nguyễn Quỳnh
Hội viên Hội VHNT Bắc Ninh
ĐT: 0965.777.523
Email: nguyenquynh25091975bn@gmail.com
ĐC: Xã Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh