Thứ tư, 10/06/2026,


Không phải quả cũng chẳng hoa
Em như gió lạc chạy xa cuộc đời
Ngoảnh về dở khóc dở cười
Lượm câu hát gửi vào nơi hững hờ

 Nép mình vào tán lá xanh
Aó em vẫn tím như anh mong chờ
Mỗi ngày chỉ một vần thơ
Gửi bao thương nhờ đôi bờ cách xa...

 Soi đêm dọ dẫm u minh
Thấy tình leo lét thấy mình lơ mơ
May khuya còn một chút thơ
Vắt ngang trời vệt bâng quơ phiêu bồng.


Màu hoa phượng đỏ tôi thương
Ve sầu khàn tiếng vấn vương đợi chờ
Em về nghiêng nón bài thơ
Sân trường vắng lạnh bơ vơ mỗi mình!


Vầng trăng rơi xuống vẫn tròn
Khi mình uống nước trăng còn trên tay
Mẹ như chiếc lá tre gầy
Thân cò lặn lội cuốc cày sớm trưa

 Gặp ai ai cũng rộn ràng
Lối quen đâu cũng phủ vàng rơm thơm
Sân sân đầy lúa vàng ươm
Tiếng con chim gáy bên vườn rung say...

Hay là đền lúm đồng tiền
Mắt dao cau nguýt ngả nghiêng đất trời
Đền trong veo tiếng em cười
Câu thơ đa nghĩa bắt người ngẩn ngơ

 

 Lòng đau rối tựa tơ vò
Hai mươi năm ấy bây giờ vẫn đây
Cha hiền như đất như cây
Lời vàng ý ngọc con xây cuộc đời

 Mây xa hút gió thả diều
Đất đem dây níu đổ xiêu bóng vàng
Gọi về nắng ấm mùa sang
Hoa trôi hờ hững nhỡ nhàng lời yêu


Tôi thương bến nước tình yêu
Lặng thinh không nói những điều thiệt hơn
Xin người vá lại cô đơn
Và tôi khâu lại nỗi buồn ngày xưa…
 

 Mưa dài đến tận chiêm bao
Để câu thơ chở tôi vào canh khuya!


 Đêm thanh ngồi ngắm trăng vàng
Lần về ký ức lòng man mác sầu
Giờ này chàng ở nơi đâu
Cho người năm cũ gửi câu thơ lòng.


Trước tiên Trước Trang [541 ,542 ,543 ,544 ,545 ,546 ,547 ,548, 549 ,550 ,551 ,552 ] Tiếp  Cuối cùng