Chủ nhật, 28/06/2026,

Mơ (Nguyễn Lưu Hoa)  (23/11/2024)

 Một ngày đến với biển xanh

Trào dâng sóng biếc, long lanh sao trời

Ngân vang tình khúc biển khơi

Cồn cào nỗi nhớ, bời bời niềm thương

 

Trở về đã hết chiến tranh
Ba lô nhẹ bẫng áo xanh bạc màu
Da mồi hố mắt trũng sâu
Chân mang dép lốp mái đầu sương pha

 
Bao năm mình vẫn nhà quê
Dại khờ ánh mắt ngô nghê tiếng cười
Cau non ai lỡ bổ mười
Để khăn mỏ quạ nhớ người trong mơ

 

 Trường xưa lớp cũ còn đây

Em về lối cũ bao ngày cách xa

Hằn sâu kí ức không nhòa

Hai mươi năm lẻ bước qua cổng trường

 Tìm em khắp chốn, mọi miền

Việt Yên, Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hoà

Lạng Giang, Sơn Động còn xa

Dừng chân Lục Ngạn, quê nhà Lục Nam


Chiều thu tình biển nhớ mong
Dấu yêu êm dịu trong vòng tay anh
Đắm chìm ánh mắt long lanh
Biển và anh đã kết thành tình ca !




Bài thơ chưa đặt được tên
Trong lòng còn mãi chẳng quên bao giờ
Ngôi trường nơi ấy thầy cô
Dìu em từ những ước mơ đầu đời...
 

 Xa Thày hơn bốn mươi năm

Hôm nay lớp tổ chức thăm nhà Thày.

Tóc Thày bạc trắng như mây

Nếp nhăn trên trán càng dầy, dầy thêm.

Thầy tôi (Vũ Uy)  (19/11/2024)
Thầy tôi tài đức vẹn toàn
Chữ tâm, chữ thiện luôn mang theo người
Thầy là gương sáng ở đời
Kính thầy trò có mấy lời tri ân.
 

 Thanh tao chẳng mộng sang giầu

Oằn vai gánh chữ nặng sâu nghĩa tình

Nghiệp đời gắn với học sinh

Chữ tâm chữ đức nặng tình nước non

Chiều tà cánh vạc ngang qua
Báo mùa đông đã về nhà người ơi


 

 Bỗng nhiên làn gió bất ngờ

Thổi vào em để câu thơ lạnh lòng

Thương làn liễu rủ mi cong

Nổi chìm mặt nước hồ trong rập rình

Trước tiên Trước Trang [49, 50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp  Cuối cùng