Chủ nhật, 14/06/2026,

Vẫn trong em một bóng hình
Ngàn năm đâu dễ quên mình, hoa ơi! 
Ngọt như mật đọng trong hoa  
Mềm như lụa mỏng mượt mà trăng rơi. 
Thẳm sâu ngỡ chạm đáy trời 
Lọt lòng mẹ đã ru hời ngàn năm. 
 
 

 Vô tình gửi gió cho mây
Gửi mưa cho nắng, gửi ngày cho đêm
Vô tình ta lạc mất em
Để ngày trông ngóng, để đêm mong chờ

Vọng lâu trăng ngả ánh vàng
Dáng ai ẩn hiện giữa màn sương rơi
Niềm riêng thổn thức bên đời
Đưa tay níu sợi tơ trời ... hư không!


 Biếc xanh ngọn cỏ mùa xuân

Nửa phần giỡn nắng, nửa phần đầm sương

Long lanh những chuỗi hạt cườm

Tơ trời ai rải mà vương dặm dài

Con về quỳ dưới quê hương
Đắm chìm trong nỗi nhớ thương ngọt ngào
Quê hương ơi ..đẹp biết bao
Cho con đôi cách bay vào ước mơ

 

 

 
Nội như gói cả tình xuân 
Theo đà năm tháng cứ lần lượt qua 
Thời gian đưa nội về già 
Mỗi mùa xuân nhớ câu ca ngày nào


Nén hương, ánh mắt chứa chan
Tiếng lòng gửi gắm, lệ tràn bấy nay
Tiên sinh ân đức cao dày
Tiếng kêu xé ruột bao ngày chưa thôi


Em từ tik tok bước ra
Khoe eo tạo dáng như là làm sang

Mắt em liếc dọc liếc ngang
Nụ cười ấy "chết" cả làng giai tơ!

 

Tháng tư gánh nắng đổ đồng
Gọi cơn sấm dậy ngập mong lúa cờ
Ếch ôm nỗi nhớ khát khô
Đêm hòa nhịp tấu dại khờ chứa chan

 

 

 
Vẽ thơ (Đàm Quyên)  (02/04/2019)

 

Thực và hư đủ động dòng
Chảy vào năm tháng bóng lồng sang nhau
Nghe trong gió oải, nhạt màu
Khổ ai nhuần nhuỵ đậm đau nhân quần



 

 Gặp nhau em vẫn dửng dưng
 Là người cùng phố chưa từng ngỏ yêu
 Thế rồi nhớ sớm mong chiều
 Đi đâu tôi cũng dõi theo bóng nàng

Trước tiên Trước Trang [361 ,362 ,363 ,364 ,365 ,366 ,367 ,368 ,369 ,370 ,371 ,372] Tiếp  Cuối cùng