LỜI RU LỤC BÁT

|
| Quang Tuyến |
Ngọt như mật đọng trong hoa
Mềm như lụa mỏng mượt mà trăng rơi.
Thẳm sâu ngỡ chạm đáy trời
Lọt lòng mẹ đã ru hời ngàn năm.
Tuổi thơ từ nẻo xa xăm
Con đi trắng tóc vẫn đằm ca dao.
Đêm đêm tiếng vạc nao nao
Sông Ngân một bóng cò chao cánh gầy.
Đàn Bầu ai nấc vào dây
Buốt như máu nhỏ giọt dầy giọt thưa!
Sóng hờn biển giận ngày xưa
Vỗ mòn chân núi, nắng mưa lở bồi.
Bão giông thì tạnh lâu rồi
Mà câu Lục bát vẫn trôi giữa dòng.
Q.T
_____________
Nhà thơ: Quang Tuyến
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0763.412.301
Email: quangtuyen13031947@gmail.com
ĐC: Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng