Thứ sáu, 19/06/2026,


Hóa thân nơi mọi kiếp người
Thương yêu hơn cả những lời thương yêu
Càng thương nhớ Bác càng nhiều
Suốt đời ta nguyện làm theo gương Người.

Đường trần địa võng thiên la
đôi khi lọt giữa ngã ba chần chừ
đôi khi thắc thỏm ngần ngừ
chờ nghe tiếng vọng trỗi từ giác linh


Sợi dài như dải tang chồng
Còn bao sợi ngắn đắng lòng tang con
Đường kim mũi chỉ mỏi mòn
Mẹ ngồi khâu những héo hon ở đời


 

Cầm bằng trầu bỏ cau - vôi
Tự tôn bản ngã
cái tôi
riêng mình .
 

Như yêu chùm khế ngọt cành
Như yêu con ngõ trăng thanh rắc vàng
Như yêu lối tắt rẽ sang
Như yêu tiếng vọng ngân vang chuông chiều.


Ai mang thơ rắc mỹ miều
Để mây quyện gió, trăng treo đỉnh hồn
Ai đem thơ thả hoàng hôn
Để cho trời đất nhớ cuồn cuộn đau...
 

Bẻ cong ngọn gió làm thuyền
Chở đầy nỗi đợi vào đêm thật thà
Chụp gần lại đứng chụp xa
Nhón tay đỡ cánh hoa xà bờ vai



Mồ hôi ươm những mùa vui 
Hoà cơn mưa đổ sập sùi bãi dâu 
Đợi chờ già xác lá trầu
Đòng đòng nghẹn hạn hoá lau phất cờ


Thu rơi vàng suốt kiếp người
Cánh buồm vẫn một dòng trôi sông nhà
Trên tường mắt gạch ngày xa
Đăm đăm vết nứt nhìn ta lặng thầm


Một thời thân thiết dạo xưa
Người con gái ấy bây giờ ru đây
Tròng trành tiếng gió tiếng mây
Nửa ru bé ngủ, nửa lay gọi lòng.


Thuyền quyên đổi giải yếm đào
Quạt ngà quân tử vừa trao ý tình
Trên trời trăng sáng lung linh
Dưới trần một bóng đôi hình cùng mơ...

Con về nhón ngọn heo may 
Nhặt mùa thu nắng lưng gầy mẹ xiêu 
Mẹ ơi bìm bịp kêu nhiều
Dòng sông ăm ắp gọi chiều chả thưa


 
Trước tiên Trước Trang [337 ,338 ,339 ,340 ,341 ,342 ,343 ,344 ,345 ,346 ,347 ,348] Tiếp  Cuối cùng