Chủ nhật, 21/06/2026,


 Tết này con lại chưa về
Thế là bốn tết xa quê vắng nhà 
Giờ này đào đã trổ hoa
Đỏ như mắt của mẹ già mong con

 Ngược thuyền về với tuổi thơ
Bến sông vẫn tím đôi bờ hoa mua
"Hoa mua ai bán mà mua"
Để tôi vớt lá tìm mùa thu xa?

Khơi dòng giữ mạch tương lai
Đời đời uống nước chẳng ai quên nguồn.

 Đẹp vô cùng tổ quốc tôi

Ngút ngàn trùng điệp đất trời màu xanh

Người dân thân thiện hiền lành

Bốn mùa hoa trái tươi xanh ngọt ngào

Ta đi về phía hư không
Bình yên đâu phải bão giông hết rồi
Trách gì em bước qua tôi
Như qua một chiếc lá rơi bên đường

Chén này ăn vã cả trời
Để quên tất cả cõi đời bạc đen.
Chén này vái lạy Tổ tiên
Rưng rưng khóc nhớ bạn hiền rừng sâu !


Sao em nỡ ngoảnh mặt đi?
Quay lưng mà chẳng nói gì với anh
Cuộc tình dù rất mong manh
Vẫn tin hạnh phúc sẽ dành cho nhau..

Vui chung thì đã vui rồi
Buồn thương đọng lại triệu đôi vai gầy
Bảy ngày vạch lá tìm cây
Bạn anh dặn lại: “nơi này có anh…”

 

Sáng chờ... chiều đợi... tối mong
Biển xanh vỗ nhẹ bờ cong cát vàng
Bờ yêu biển đến vô vàn
Biển ơi !... Sóng cứ nhẹ nhàng hôn em!

 Tôi về yêu lại rạ rơm
Ngày mùa hối hả nồng thơm xóm làng
Mừng vui nhìn hạt thóc vàng
Bà con hôm sớm sẩy sàng nắng mưa

Nhặt viên sỏi đỏ bên gành
Nghe còn nghèn nghẹn âm thanh những ngày
Chọn bông cúc trắng cầm tay
Dâng em một chút hương này mùa thu.
 
 
Gốc đa còn dấu bùa yêu
Nụ hôn nghiêng cả đò chiều vào đêm
Anh đi như gió qua thềm
Quên dòng sông bến đò mềm bờ môi.

Trước tiên Trước Trang [289 ,290 ,291 ,292 ,293, 294 ,295 ,296 ,297 ,298 ,299 ,300 ] Tiếp  Cuối cùng