Thứ hai, 22/06/2026,


Con diều nghiêng bóng đồng quê
Nón nghiêng nghiêng mái tóc thề ngang vai
Nghiêng nghiêng tháng rộng ngày dài
Hoàng hôn dần tắt, ban mai nghiêng rồi

 Gặp nhau sau những cơn mưa

Heo may se lạnh cũng vừa tràn qua

Cách ly, giãn cách, đường xa

Trái tim “loạn nhịp” để ta thêm gần


Chợ quê chân chất mà thành
Anh vào đến chợ mua nhanh lời chào
Em thương bán những khát khao
Chúc anh mua được ngọt ngào duyên em.

    

 Ơi người phụ nữ Việt Nam

Đẹp như một đóa hoa Ban giữa rừng

Xưa thời đuổi giặc xung phong

Ngày nay đổi mới chiến công lẫy lừng

Mẹ lành như một cọng rau
Bồng con ẵm cháu theo bầu bạn xa
Cơi trầu sẻ nửa chia ba
Cắt đêm mấy mảnh quay xa lần hồi




Em cười nghiêng cánh đồng xanh
Cánh cò thêu dệt bức tranh luân hồi
Quê nhà mong tiếng ru nôi
Chiến trường bom đạn nghẹn lời con tim

 Cuối đời mới trở về quê

Nào đâu phải chuyện hẹn thề cùng ai

Dẫu rằng đá nát vàng phai

Chẳng quên lối cũ phía ngoài triền đê


 Thời gian cứ thế dần trôi

Cuối thu còn đó, đường phơi xác vàng

Có chăng bối rối ngỡ ngàng

Thầm thì ai nói dịu dàng lời thương.

Nghĩa trang Thành Cổ bời bời
Cỏ non giàn giụa dâng lời thơm hương
Mẹ ngồi đây với khói sương
Dáng người tạc giữa mười phương đất trời.


 

 Đò chiều đợi khách sang sông 

Ngã ba sóng nước mênh mông vỗ bờ

Sông Lam mưa bụi giăng mờ

Cảnh quan tô đẹp trang thơ thuở nào


Khi yêu quên cả đất trời
Trách chi ai đã quên lời gió bay
Tay còn chưa nắm bàn tay
Cánh hoa tím mỏng hôm nay …nhớ gì?

 Sông còn ngái ngủ chân đê  

Sương mai giăng kín lối về ngày xưa

Cánh chuồn đan nhớ mây mưa

Tiếng gà giục giã trời vừa hửng đông

Trước tiên Trước Trang [217 ,218, 219 ,220 ,221 ,222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,227 ,228 ] Tiếp  Cuối cùng