Thứ ba, 23/06/2026,


 Gặp o du kích Hải Lăng   
Đêm nay tải đạn ánh trăng giăng mờ
Pháo hạm bắn nát đôi bờ 
Chuyện vui cùng lính, đợi chờ vượt sông

 

Sài Gòn rồi vợi thương đau
Sài Gòn rồi lại xanh màu xanh xưa
Sài Gòn khi nắng khi mưa
Người xa người, dạ vẫn chưa phai vàng...!



Đắng cay này gửi vào thơ
Để đêm chia bóng ; ngày chờ ước mơ
Tằm ơi ! Sao chẳng nhả tơ
Cho ta vá lại hồn thơ nát nhàu !

 Đang Đông - rực rỡ nắng vàng

Ra hiên sưởi ấm - ngỡ ngàng nhận ra

Họa My cúc đã trổ hoa

Dập duềnh, cánh bướm bay ra lượn vào.


 Đêm qua lạc một giấc mơ

Thấy người hôm ấy giả vờ đắm say

Sáng nay lạc một vòng tay

Hỏi người còn nhớ những ngày tháng xưa?

Nhớ về anh nấc nghẹn lời
Hoa sim vẫn tím ...nhưng người mãi xa...
Âm dương cách trở đôi ta
Tình yêu mãi tím mặn mà tháng năm!

 

 Ai mang đến cái chung chiêng

Để tôi khổ sở ngả nghiêng với đời

Đôi chân rèn luyện một thời

Mà sao giờ thấy đất trời lắc lư


Mai ngày tung cánh muôn nơi
Bay đi khắp bốn phương trời đó đây
Trò ngoan mãi nhớ công thầy:
Cõng gùi con chữ từng ngày lên nương !




 Mặc đời lừa lọc dối gian

Bạc tiền gieo rắc muôn vàn nỗi đau

Chúng mình thắm thiết bên nhau

Lời thương tiếng mến tô màu thủy chung

Hãy chờ anh ở bến thề
Sóng thương nhớ vỗ đam mê đợi chờ...
Anh về mang nắng xuân mơ
Tặng trao em cả bài thơ...cuộc đời !



 Tình cô đẹp tựa ngàn hoa  

Tấm lòng nhân ái chan hòa  cùng dân

Chăm sóc người bệnh ân cần

Nêu cao đức hạnh thêm phần sáng trong


Trăng đầy treo ngọn cây rơm
Khuyết đi là để hương đơm cho mùa
Mặc ai xuôi ngược bán mua
Ta về tát nước sau chùa đợi em !

 

Trước tiên Trước Trang [205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,210, 211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,216 ] Tiếp  Cuối cùng