Như ai đang thả bùa yêu
Câu thơ sáu tám làm xiêu lòng người
Lục bát à...lục bát ơi ...!
Vần thơ truyền thống ngàn đời vẫn hay
Xuân về khe khẽ cánh rung
Cúc Mai đua nở, Đào bung nụ chồi
Mưa Xuân rắc nhớ trong tôi
Dòng sông lặng lẽ đắp bồi yêu thương
Len tin lên Tỉnh tìm nhau
Qua bao nhiêu ngõ, ngó đâu thấy nhà
Mặt trời hé miệng cười xòa
Thử đi ra chợ hàng hoa xem nào!
Cung thanh nâng bổng cánh diều
Cây đa bến nước mãi xiêu lòng thuyền
Cung trầm đôi mắt em huyền
Một dây tơ đủ lưu truyền ngàn năm
Cái ngày xưa ấy dại khờ
Vô tình đánh mất tuổi thơ ngọt ngào
Vòng tay ôm trọn nỗi đau
Cuộc đời mòn mỏi thắm vào cô đơn
Hội Lim nay lại nhỡ mùa
Khi làng quan họ nắng chưa kịp về
Cỏ dần xanh mượt triền đê
Sông Cầu vắng khách, bốn bề mờ xa
Tôi về chạm phải ngày xưa
Đồng làng xuống mạ, nghe mưa chuyển mùa
Chợ đông người bán, kẻ mua
Miếng trầu ấm miệng như xua rét trời