Thứ ba, 23/06/2026,


 Đẹp thay một quãng đường xuân

Ấm lành ngọn gió, trong ngần tiếng chim

Ngõ xuân tím dậu bìm bìm

Đình xuân quan họ Hội Lim rộn ràng


 Em về Mở hội Hoa Lan

Giai nhân mặc khách Tao Đàn thi ca

Nào Phi Điệp tím mặn mà

Quế Lan Hương ngát thơm xa mọi miền

Sao vàng trước gió tung bay
Năm Tư dân tộc về đây một nhà
Lưng trời rền tiếng Quốc ca
Nỗi niềm du khách đậm đà tình thân.





 Giêng hai ngày rộng tháng dài

Sương đêm se lạnh nhớ ai phương trời

Bình minh tỏa sáng nơi nơi

Muôn hoa đua nở rạng ngời nét xuân

Vươn vai thức dậy mỗi ngày
Trái tim mách bảo bàn tay bao điều
Muốn cùng ai đó được yêu
Muốn nghe chim hót những chiều trong nhau

  Mỗi vùng đất, một loài hoa

Biểu trưng vẻ đẹp, nết na con người

Hoa Ban cánh mỏng trắng ngời

Như cô gái Thái xinh tươi dịu dàng

 

Ngàn ngàn lớp lớp sóng xô
Chỉ còn đây một cơ đồ tàn hoang
Một mình anh bước lang thang
Giữa chiều lồng lộng mênh mang gió trời!



 

Giấu tình vào trái tim ai
Từng đêm nghe tiếng thở dài khát khao
Tơ vương - đã tự khi nào
Cho ngàn sợi nhớ đan vào ước mơ.

Say (Phạm Hải)  (15/03/2022)

 Đã thừa bẩy nổi ba chìm

Lại còn thất thểu đi tìm lênh đênh

U mê leo thác vượt ghềnh

Để rồi chuốc lấy chông chênh kiếp người.

Nổi chìm kế sách mưu sinh
Hai chân đạp những bất bình để đi
Quạt nan gió chả đáng gì
Vẫn đem thi thố những khi nóng trời.


 

 Bao mùa xuân lặng lẽ trôi
Trầu xanh mà lại thiếu vôi tần ngần
Gió sương bạc tóc phong trần
Nhớ thương nhau để bần thần… tháng ba

 Ghềnh chiều lấp lánh mây bay

Vòng tơ vương quấn bóng ngày nên xanh

Dụ hương hoa bưởi đầu cành

Mộc miên thắp lửa dỗ dành tháng ba


Trước tiên Trước Trang [193 ,194, 195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,204 ] Tiếp  Cuối cùng