Đường làng rợp mát bóng tre
Râm ran rộn cả tiếng ve cuối chiều
Gió nam vọng tiếng sáo diều
Tuổi thơ ấp ủ bao điều thân thương
Lại cùng về phố nhé anh
Cơn mưa đã tạnh, gió lành thổi loang
Đôi chân thèm bước lang thang
Ghé vào quán cóc, ghé sang Tây Hồ
Em về Nghĩa Lĩnh cùng anh
Dâng hương lễ Tổ, lòng thành tri ân
Nhờ công đức của Tiền nhân
Cho ta hưởng trọn mùa xuân tốt lành
Mẹ ta kho báu trí nhân
Cấy cày cuốc xới sàng giần giã xay
Tảo tần mẹ dưỡng mỗi ngày
Cho ta mạnh giỏi, trọng hay nghĩa tình
Trời nồm chưa đổ mưa rào
Thanh minh giữa tiết trời cao hóa gần
Rộn ràng gấp gáp bước chân
Bộ hành thoăn thoắt đống gần đống xa
Ngược dòng về lại tuổi thơ
Sóng lòng thổn thức vỗ bờ miền thương
Đôi chân đếm bước cung đường
Rơm vàng trải lối cũng vương theo về
Vẫn là ánh mắt biết cười
Vẫn là cái miệng xinh tươi hôm nào
Vẫn là lời nói ngọt ngào
Mà anh trộm nhớ biết bao thương thầm
Gặp nhau em vẫn dửng dưng
Là người cùng phố chưa từng ngỏ yêu
Thế rồi nhớ sớm mong chiều
Đi đâu tôi cũng dõi theo bóng nàng