Thứ ba, 23/06/2026,


 Nữa mai về chốn tình không

Còn ai ra đón trong vòng tay yêu

Ngõ xưa rộm nắng vàng chiều

Ai nào còn nhớ bao điều hẹn xưa!

Mẹ (Đào Vinh)  (01/07/2022)
Nén hương cay mắt nghẹn lời
Cám ơn mẹ đã trọn đời vì con…!

 

Quê hương thao thức một đời
Trái tim ghi khắc chốn nơi sinh thành
Mãi còn đây dấu nhà tranh
À ơi… hôm sớm ngọt lành lời ru

 Đêm qua ta tự giam mình

Cho thơ bớt nhạt cho tình bớt xa

Sáng nay mình lại giam ta

Để trời bớt nóng, để hoa lâu tàn

Tình quê nguội lạnh người ơi
Đêm buồn...tiếng Mẹ ru hời...hư không?
Hãy về với Mẹ cùng sông?
Chiều nghiêng bóng Mẹ ngóng trông...con về!


 Xa nhau nhớ mãi giọng chèo
"Lới lơ, đào liễu" khiến chiều buộc anh
Tóc giờ lác đác sợi xanh
Bởi ngày nẫu đợi, tàn canh cuộn sầu

Bấy lâu xuôi ngược trong sông   

Nay thuyền thử sức xuôi dòng ra khơi

Mênh mông giữa chốn biển trời

Sóng to gió lớn, đành thôi quay về

Ghen tuông đừng để bão giông
Giận hờn lũ lụt đừng không hiểu gì
Nắng mưa đỏng đảnh xuân thì
Cầu xin trời đất hãy vì nhân gian...


 
 
Hương xưa thấm giọt tình quê
Lòng anh vẫn đợi em về bên anh

 Mời anh về với xứ Đông  

Hoa thơm trái ngọt lúa đồng ngát hương 

Nghe cô em gái áo hường

Hát câu quan họ vấn vương bao người!

 Em ơi Tứ trấn kinh kỳ

Tiếng tơ tiếng trúc thầm thì ngân nga

Bạn bè muôn nẻo gần xa

Về đây hội tụ chan hòa hữu huynh

Rủ lòng trời đổ mưa tuôn
Ướt đầm vai áo nỗi buồn nàng thơ
Người xưa ai đứng đợi chờ
Để thuyền không lái... ngẩn ngơ đò chiều...!!!

    

Trước tiên Trước Trang [169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177, 178 ,179 ,180 ] Tiếp  Cuối cùng