Ta về hỏi biển xanh mơ
Nhớ ai thuở ấy bây giờ chưa nguôi?
Nhớ ai dài đến chân trời
Muôn con sóng nhỏ rối bời lặng câm?
Hẹn nhau ngày hội Đền Hùng
Vắng em, khoảng trống mênh mông nơi này
Hình xưa bóng cũ còn đây
Ngỡ như trong cuộc vui vầy có em
Anh đi
Để lại mái trường
Cùng cây gạo đứng ven đường ngày xưa
Anh đi
Gửi lại tình xưa
Giấu tà áo trắng vui đùa gió mây
Phải vì em cháy sạm da
Phải vì đất mẹ Thanh Hà đức nhân
Men say rượu Vải ngấm dần
Trăng sao nghiêng ngả, thánh thần đảo chao

Ban mai gió chở tinh khôi
Trải lung linh nắng tìm môi hoa cười
Phượng hồng chúm chím đỏ tươi
Bằng lăng nhuộm tím rộn ngời lối quê
Bạn bè vốn nghĩa tương tri
Tao phùng hạnh ngộ mấy khi trong đời
Sống cho vui vẻ ai ơi
Tình thân thắt chặt ra khơi vẫy vùng
Thôi em ở lại anh về
Lạnh se trả gió đầm đìa gửi sương
Cách nhau mỏng mảnh âm dươmg
Nát lòng nhau những nhớ thương não nề
Nắng cong cớn sạm vai gầy
Ngày rưng rức lửa rải trầy trật nhau
Mồ hôi thấm mặn áo nhàu
Víu cong cả những nỗi đau đất cằn