Tóc thề xưa chẳng còn xanh
Tình yêu Lục Bát vẫn dành cho nhau
Đã bao mùa nhãn, mùa cau
Chén trà đợi khách, miếng trầu thắm môi
Về miền Quan Họ đi em
“Mạn thuyền ngồi tựa” trăng trên sông Cầu
Chúng mình đã hẹn bấy lâu
Cùng về xướng hoạ, nối câu nghĩa dày...
Ngày đầu mới ngỏ lời nhau
Chưa đầy mười tám mái đầu non tơ
Tuổi học sinh vẫn mộng mơ
Yêu anh bộ đội, hàng giờ nhớ nhau
Cả năm những ngóng cùng chờ
Hẹn nhau tháng Bảy bên bờ Sông Ngân
Không cùng về hội mùa xuân
Chức - Ngưu chỉ được một lần này thôi!
Cúi đầu lạy trước hư vô
Nghĩa trang chiều vắng, nấm mồ lạnh tanh
Mẹ ơi ơn nghĩa sinh thành
Giờ ba thước đất viền quanh ngậm ngùi!
Thương anh... em đợi buông rèm
Tuổi xuân mòn mỏi chong đèn nhớ anh
Bao người nhập ngũ cùng anh
Về quê sản xuất thành danh cả rồi...
Bần thần nhớ buổi tiễn đưa
Phượng hồng năm ấy bây giờ vẫn tươi
Nhuộm anh sắc phượng môi cười
Xa rồi vẫn đỏ cái hồi chia tay
Lời ru của mẹ bổng trầm
Câu ca dao có một đầm hương sen
Cánh cò trắng vút bay lên
Khoảng trời quê dải mây mềm biếc xanh