Thứ sáu, 26/06/2026,

Hãy đi về phía có anh
Hoàng hôn kia tắt sẽ thành bình minh
Hãy đi để hiểu rõ mình
Duyên còn chưa hết mà tình cạn sao?
 

 
Mẹ tôi (Thy Nhã )  (09/09/2023)
Ước gì trở lại rằm xuân
Võng xưa... xin được một lần mẹ ru !


 Nắng như mật rót xuống đồng

Dòng sông uốn lượn, dòng sông cũng vàng

Mây hồng như lụa giăng ngang

Heo may phơ phất, lá vàng nhẹ rơi

Tặng em Ánh Sáng Bình Minh
Áo màu xanh biếc hữu tình thiên nhiên
Hòa trong sóng nhạc triền miên
Du dương biển hát, em nhìn mây bay…

 

 Có về chợ Sắt không anh?

Hàng em có giá cạnh tranh rất mềm

Cầu Rào mở nhé tàu thuyền

Ngược xuôi Tam Bạc nối liền hai ta

Đồng làng se vị heo may
Đủ cho ta ngấm cơn say... cộn lòng
Kìa ta chiếc lá xoay vòng
Một tia chớp nháy giữa dòng dương gian

 À ơi muối mặn gừng cay ... 

Nghiêng câu lục bát cùng  bày tiệc thơ

Vần thêu em đợi anh chờ

Cho say trăng bạc thoả mơ suối tình

 

Nắng thu đốt vía vào tim
Năm thương mười nhớ đi tìm ngẩn ngơ
Biết ai ai đợi ai chờ
Biết ai ai biết bây giờ biết ai.
 
 

 

 Nhớ Hà Nội bước vào thu

Mẹ đưa hương cốm lãng du phố dài

Dập dềnh quang gánh trên vai

Tiếng rao nhuộm ánh ban mai trên đường

Ai về Vĩnh Phúc quê ta
Có nghe hương gốm nở ra nụ cười
Mang theo hồn cốt đất trời
Gốm Hương Canh tỏa ngược xuôi trăm miền.



 Anh như sợi nắng thôi mà

Hòa vào trong đất để mà gọi em

Vàng chi mỗi sáng bên thềm

Để rồi lại ngấm vào đêm mỏi mòn

Hôm nay con nấu khoai bồng
Tập tàng, rau rút, cua đồng đẫm canh
À ơi giấc mẹ yên lành
Đất vàng ấp cốt, cỏ xanh ru hồn.



 
Trước tiên Trước Trang [109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118, 119 ,120 ] Tiếp  Cuối cùng