Trước ngày ra trận... trồng cây
Các anh để lại đất này màu xanh
Chim làm tổ ấm trên cành
Đường đi rợp bóng mát lành cho dân
Tôi về bán Nguyệt ngắm trăng
Đem câu thơ gửi chị Hằng giao duyên
Tôi về phố Hiến tìm em
Xưởng may, vườn nhãn, đầm sen tôi về.
Hoa sen ngào ngạt hương thơm
Giữa đầm trưa nắng bông đơm gọi mời
Tình em lưu lạc giữa trời
Nhập vào hoa lá cho đời lên hương...
Nắng kìa từng giọt lung linh
Soi qua khẽ lá rung rinh gọi mời
Nắng kìa thánh thót lả lơi
Đùa vui cùng gió giữa trời thanh cao
Lại thêm đông nữa đến rồi
Một chăn, vẫn đắp một người, một chăn
Heo may se ngọn rải đồng
Lúa mùa đến cữ đòng đòng bảo nhau
Mấy tuần sau vội uốn câu
Cong như dấu hỏi xa sâu chuyện làng.
Mai sau để lại cho đời
Những câu lục bát, những lời thiết tha
Vũng Tàu – Nam Định tuy xa
Mà sao gần gũi như ta với mình.