Đa, đề không phải là ta
Chỉ mong bằng cấp của trò xứng danh
Bán mua chức vị sao đành
Trăm năm miệng lưỡi nhục vinh mãi còn
Cám ơn các bạn thân yêu
Vẫn thương vẫn nhớ như nhiều năm xưa
Bồi hồi tấm thiệp em đưa
Tim vừa chộn rộn, mắt vừa rưng rưng
Nắng to đã mấy hôm rồi
Cây Cau ngả bẹ, hoa rơi trắng vườn
Một vùng man mác hương thơm
Thứ hương rất lạ chập chờn thoảng qua
Giá như lùi được thời gian
Để nghe từng tiếng ríu ran của trò
Để nhìn đôi mắt mở to
Hồn nhiên, trong trẻo, cô -trò năm nao
Tàn thu rét ngọt rét bùi
Đầu đông mưa sập mưa sùi cứ rơi
Lúa ngô khoai thối hết rồi
Trời còn đỏng đảnh chưa thôi não nề
Chiều đông ngắm dải cải ngồng
Trải theo bờ bãi dọc sông quê mình
Càng yêu phong cảnh hữu tình
Chiều đông yên ả thanh bình đẹp sao
Nắng chưa kịp cạn đã vàng
Mưa chưa kịp khắp ướt ngang cánh diều
Người chưa kịp tỏ bao nhiêu
Tháng năm còn lại những chiều trong nhau
Xin là một nửa của nhau
Dù cho khóe mắt đã nhàu chân chim.
Xin trao một nửa trái tim
Nửa còn dĩ vãng giấu im đáy lòng.