Thứ năm, 09/05/2024,


Trảy hội chùa Hương (Nguyễn Thanh) (02/01/2012) 

TRẢY HỘI CHÙA HƯƠNG

Nguyễn Thanh

Anh còn trảy hội chùa Hương,
bởi còn thương, bởi còn thương, bởi còn
Một vùng huyền thoại núi non
bóng em mặt nước ngỡ còn trong mơ.

Bao giờ cho đến ngày xưa
anh người lính trẻ, em vừa đôi mươi
nghiêng nghiêng vành nón em cười
bâng khuâng câu hát
“người ơi đừng về… ”

Anh còn trảy hội chùa Hương,
Bởi còn thương,
bởi còn thương,
bởi còn…

Mùa xuân 1977
N.T

_____________________
Tác giả Nguyễn Thanh, ĐT: 0983903828
Đ/c: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng  - huuluongdang @ ya hoo .com - 0313751378 - Số 9 a7 vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng   (Ngày 06/01/2012 9:50:52)



Gởi bạn thơ Nguyễn Thanh . Cũng vào thời gian ấy (1977) tôi

cũng đi chùa Hương Trên trang "Luc bát . com " gặp bài Trẩy hội Chùa Hương của bạn nên viết bài thơ này góp họa cùng bạn :





KÝ ỨC CHÙA HƯƠNG



Chùa Hương ta đã đi qua .

Những năm tuổi trẻ - thấy xa vời vời .

Lơ mơ nhớ cảnh , nhớ người

Con đò mỏng mảnh giữa trời nước xanh

Đường núi cao , dốc quanh quanh

Hương trầm thoang thoảng khi gần khi xa

Văng vẳng nghe A-di-đà

Tiếng chuông vọng , tiếng tụng ca mơ màng

Mây đỉnh núi - trải xuống đàng

Như trong mơ giữa mây ngàn cheo leo

Bồng bềnh chùa đứng đỉnh đèo

Khói nhang quyện với mây treo giữa trời

Chùa Hương Tiên cảnh tuyệt vời

Một lần đến - nhớ suốt đời chẳng quên.



Con người giũa chôn linh thiêng

Tâm thành soi tỏ cầu duyên , phước lành ./.



Tháng 10.2011.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 02/01/2012 22:42:01)

Năm 1998 tôi có đi chùa Hương, lúc đó Cầu Hội tay vịn bằng tre nghiêng nghiêng bắc trên suối Yến, có nhiều cảnh thơ mộng lắm : núi mâm sôi, núi Thiên trù (là bếp Trời có ba ngọn như ba ông đầu rau), các hang động Hương tích..., các chùa giải oan v.v...Cả bài thơ của tác giả có tựa đề "chảy hội chùa Hương" mà chỉ nói có mỗi câu "Một vùng huyền thoại núi non" thế thôi, còn lại là lý do vì đi chẩy hội chùa Hương nên "bởi còn thương, bởi còn thương, bởi còn" với một cô gái trẻ tuổi (hai mươi).Chẳng nói gì về chủ đề chẩy hội cả. Có thể lấy đề bài thơ " Anh còn đi hội chùa Hương" thì đúng hơn.
Xin mạo muội tả một chút về chảy hội chùa Hương, mong tác giả thông cảm:
Cầu Hội ai làm ngáng vịn tay
Nghiêng ngiêng bên nước vẫn không say
Chỉ say tà áo người đi hội
Thấp thoáng qua cầu tha thướt bay

Cô lái đò ơi có mỏi tay
Dừng chèo xin hỏi lối qua đây
Người đông rẽ viếng chùa nào nhỉ*
Mà chẳng xuôi theo suối Yến này.

Có phải không em núi Mâm sôi?
Khói trắng hay mây dưới bếp trời
Lửa chưa nhóm bếp trưa rồi nhỉ.
Dừng chèo hay em để đò trôi.
2/1998
*(Từ cầu Hội có lối rẽ về chùa sự tích thày trò đường tăng sang Tây thiên lấy kinh).
H.Đ.B

Các bài khác: