Thứ tư, 20/08/2025,


Căn phòng tình ý (Duyên An) (16/09/2011) 
 
CĂN PHÒNG TÌNH Ý
 
 
Duyên An
 
Lọ hoa tươi thắm cành hồng
Không gian lắng đọng hương bồng bềnh trôi
 
Treo tường ghép bức tranh đôi
Ngựa hoang tung vó, bồi hồi thảo nguyên
 
Nắng Đông đợi sẵn ngoài hiên
Sưởi làn voan mỏng che nghiêng lối vào
 
Bàn trơn sách vở vẫy chào
Óng vàng song cửa, ngọt ngào bình minh
 
Guitar một góc riêng mình
Rung dây đánh rớt chữ tình đậm sâu
 
Thương bên Phố, ánh mắt nâu
Giả vờ vô ý... Lâu lâu lén nhìn.
 
 
D.A
 
 
____________________
Tác giả Duyên An
Gò Công Tiền Giang
Điện thoại: 0916 713 618
Email: ngoaio54@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hải Yến - noibuon_thahuong53@yahoo.com - 0085366267557 - Ma cao  (Ngày 17/09/2011 15:58:55)

Hoa hồng cửa sổ nhà ai
Vô tình không khép phòng này hồng tươi
Ngỏ ý chào đón nụ cười
Trong lòng bỗng nhớ tới người năm xưa .

Hải Yến .

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 16/09/2011 21:40:38)

xin chia sẻ với "Căn Phòng Tình Ý" thật ấn tượng của anh Duyên An

CĂN PHÒNG

Căn phòng lắng đọng khoảng không.
Lọ hoa tươi thắm
cành hồng lửng lơ.

Ngựa hoang tung gió
sương mờ.
Chữ tình hiến trọn
xanh bờ thảo nguyên.

Nắng dông ướt đẫm vàng hiên.
Căn phòng nhỏ
con tim nghiêng theo người
 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng  (Ngày 16/09/2011 19:14:40)

Xin được chia sẻ cùng thi sỹ Duyên An:
“Thương bên Phố, ánh mắt nâu
Giả vờ vô ý... Lâu lâu lén nhìn.”
Em là cô giáo xinh xinh,
Học hành chăm chỉ, “minh tinh” quê nhà,
Nay em ở Hà Nội xa,
Nhớ anh nơi ấy cũng là quê hương.
Tiếng Trung nay mới ra trường,
Việc làm, cuộc sống mọi đường phải lo,
Giá như anh ở gần cho,...
Thanh Liêm
Web: http://tiengtrungdainam.com
 

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 16/09/2011 17:04:03)

VÔ TÌNH HỮU Ý
Họa cùng nhà thơ Duyên An

Rung dây đánh rớt chữ tình,
Hay là để rớt cái nhìn nơi đâu.
Phố thương, thương phố, mắt nâu,
Vô tình hữu ý, lâu lâu bóng hồng.
Ngoài tường đang đợi nắng đông,
Ngổn ngang sách vở, phòng không lối vào.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 16/09/2011 16:26:33)

Chúc mừng bạn Duyên An có căn phòng thật đẹp và trữ tình:

Căn phòng luôn có hoa tưoi
Hồng,lan,sen cúc... gọi mời ý thơ
Phương Đông cửa nắng vàng tơ
Trên bàn sách vở đang chờ người xem
Gió xuân lay động cánh rèm
Nhìn qua cửa sổ bóng em đi về
Nhà thơ thi hứng tràn trề
"Căn phòng tình ý" bộn bề mộng mơ!
NĐT

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 16/09/2011 15:21:41)

GIAO HÒA BÌNH MINH
Mắt nâu trong sáng, nhìn qua
Nhà bên cửa sổ rực hoa tươi hồng
Đôi tai con gái tinh thông
Tiếng guitar thả tiếng lòng bay sang
Nhà bên ngăn nắp gọn gàng
Tranh treo, sách đặt, bóng chàng vào ra
Hương hồng lan tỏa hai nhà
Tường Đông lấp lánh giao hòa bình minh
Trần Thị Lợi

Các bài khác: