Thứ ba, 19/03/2024,

Mốt mai ngoảnh lại (Trương Nam Chi) (03/11/2019)

 

 

Câu thơ xa xót phận người
Tìm ai xoa dịu nụ cười héo khô
Sóng đời từng đợt nhấp nhô
Biển không chia cắt biển vô số đường

Trong dân gian có vô thường
Sâu xa vũ trụ có trường vô biên
Đầu mày cuối mắt biến thiên
Bên nhau phút chốc tự nhiên hết ngày

Chiều xiên nắng tựa vai gầy
Cỏ hoa hơ hớ gặp ngay xuân nồng
Bờ sông luống cải lên ngồng
Ngụ ngôn kể chuyện phải lòng gió mưa

Sóng tình phẳng lặng hay chưa
Mốt mai ngoảnh lại đường thưa vắng dần...

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: