Thứ sáu, 26/04/2024,

Như có như không (Trương Nam Chi) (29/01/2017)

 


Gió run bần bật sau nhà
cây khô gãy đứt qua phà võng treo
cánh rừng đâu đó thông reo
thơm tho thả một cái vèo qua vai


làn da ngân ngấn mắt ai
ngây ngô vuốt sợi tóc mai gió đùa
lâm thâm mái ngói cong chùa
trầm hương chôn cất lá mùa thu đông


chút tình buông thả ven sông
vàng mơ hoa cải nở trong sương mù
lây phây mưa bụi phập phù
đường khuya đâu nỡ cầm tù bước chân


ngày mai ngày mai rất gần
xóa giùm tôi một nốt sần khổ đau
ngày mai còn nghĩ về nhau
trót yêu đâu dễ bắc cầu mà say

đắm mình đuối tận cùng mây
ngày mai xa cách bàn tay vụng về
mũi khâu rách mảnh trăng thề
cúi đầu góp nhặt ê chề làm duyên


một lần quay mặt thản nhiên
như chưa lâm trận cuồng điên đã từng…

 


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: