Thứ sáu, 26/04/2024,

Ví dầu (Trương Nam Chi) (18/01/2017)

 

 

Ví dầu trời đất yêu nhau
Khi hoang dại trót cắn câu lối mòn
Ví dầu trăng chưa kịp tròn
Soi hồ bán nguyệt trăng còn khuyết thêm


Ví dầu là ví dầu em
Chọn ngày xa cách thay đêm động phòng
Ví dầu ai vạch đường cong
Người xưa váy áo cõng chồng rong chơi


Ví dầu là ví dầu ơi
Hóa ra đá cũng mồ côi như tình
Ví dầu Phật độ chúng sinh
Cho người ta hiểu vô minh
Thôi
Thì…


Ví dầu bấc nặng hơn chì
Chuột sa hũ nếp cần gì thoát ra!

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: