Thứ tư, 08/05/2024,

Phập phồng (Trương Nam Chi) (27/06/2016)

 

Bánh xe đời vụt trôi nhanh
lạc vào mắt biếc nụ xanh hóa hồng
vũ môn cá vuốt móng rồng
tối trời long mạch dắt bồng nhau đi


Tiếc gì xuân muộn đã thì
thương gì ngọn cải trách gì đọt cau
bồi hồi ngày mới quen nhau
bùa yêu bất chợt chớm câu ra ràng


Cánh bèo tím ngõ mơ màng
loài chim bói cá sẵn sàng phóng lao
khước từ đất rộng trời cao
buồn chưa biết chọn chốn nào dừng chân


Hoa vàng bung lụa ngoài sân
phớt lờ bong bóng tẩy trần tắm mưa
lằn roi sẹo tróc mày chưa
nệm nhăn mắt khép gió đưa phập phồng


Khóc chưa tàn cuộc bao đồng
thấy đời đuối nước thấy lòng bất an.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: