Thứ bảy, 27/04/2024,

Thưa với dòng sông (Trương Nam Chi) (27/05/2016)

 


Ta thưa với nhánh sông buồn
thuyền khao khát dẫn đầu nguồn về xuôi
dùng dằng làn nước tinh khôi
trái tim thắc thỏm chia đôi nhịp đời


Ta thèm ngắt nụ thiên thời
tặng cho nhân thế nụ cười xót xa
bao giờ ta. được là ta
niềm kiêu hãnh vượt dặm xa trở về


Ta thầm trách: tại bến mê
xác hồn thấm mệt ngày lê thê. dài
sông khô nguyên vẹn hình hài
dẫu say đắm chẳng van nài dòng trôi


Ơn sông đắp lở vén bồi
lạy trần gian thốt nên lời dạ... thưa.


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: