Thứ sáu, 26/04/2024,

Mở kho trăng vàng (Trương Nam Chi) (05/05/2016)

 

 

Đâu như đêm ấy trăng rằm
biển sâu hang động đá nằm phơi sương
cốt tinh đội lốt hoàn lương
thói quen bạc nhược tránh đường thanh tao


Những vì tinh tú trên cao
gióng lên điệu thức đồng dao quê nhà
tinh ranh ruồng rẫy thật thà
bon chen vồ vập nhập nhòa hoa đăng


Thiên hà phối ngẫu gió trăng
dèm pha bất luận bản năng trụi trần
trơn tru chất vấn ngại ngần
sóng thần cầm cố thị phần rủi ro


Cho là nhận – Nhận là cho
đêm mơ phát lộ mở kho trăng vàng.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: